Đức Dalai Lama chia buồn đến vụ thảm sát ở Las Vegas

Đức Dalai Lama hôm qua (3-10) trong khi cầu nguyện và chia buồn với các nạn nhân bị bắn chết ở thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada) của Hoa Kỳ, cho biết đó là một bi kịch không thể tưởng tượng được do thiếu sự tôn trọng đối với mạng sống và lòng trắc ẩn đối với đồng loại.


59 người thiệt mạng và 527 người bị thương trong vụ xả súng hôm Chủ nhật (1-10) ở thành phố Las Vegas khi một kẻ tấn công bắn vào người dân khi đang xem một buổi hòa nhạc. Các chuyên gia coi sự việc là vụ xả súng giết người lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. 

Đức Dalai Lama nói rằng sự khác biệt giữa con người nảy sinh do ý tưởng về "chúng ta và họ" và sự khác biệt trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo và văn hoá, lòng bi mẫn và tình yêu là thuốc giải độc cho những cảm giác tiêu cực như vậy. 

Ngài nói: "Nhu cầu hạnh phúc là điểm chung đối với tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, không giống như con vật, con người chúng ta có một năng lực bẩm sinh. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng năng lực này để phát triển hạnh phúc thông qua tình thương và lòng từ bi". 

"Nếu bạn giữ sự tức giận hoặc ghen tị đối với người khác, thì đó là bạn đang ở trong tình trạng thua cuộc, bởi vì bạn vẫn bị rối loạn tâm thần, trừ khi bạn giải quyết nó", ngài cho biết thêm.