Hà Tĩnh: Chùa Chân Tiên tổ chức lễ hội truyền thống

Ngày 3-3-Mậu Tuất (18-4-2018), chùa Chân Tiên (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống của chùa.


Quang cảnh buổi lễ

ĐĐ.Thích Viên Như, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh - trưởng ban tổ chức lễ hội, cùng chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ông Đào Văn Hải - phụ trách ban tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh; à Bùi Thị Loan, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Công Thành, Đội trưởng Phòng PA88 - Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Quang Huệ, Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, cùng các ban ngành đại diện địa phương và các Phật tử, người dân gần xa tham dự.

Phật tử dâng hoa cúng dường

Mở đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ chào mừng, tiếp đến, ông Nguyễn Khắc Phong đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Ông Lê Quang Huệ phát biểu chúc mừng và các cấp lãnh đạo tặng hoa BTC.

Sau khi nghe đạo từ của ĐĐ.Thích Quảng Nguyên, lời cảm tạ của Đại đức Trưởng BTC, chư tôn đức, khách mời dâng hương bạch Phật và cung nghinh tôn tượng Đức Phật Đản sinh lên an vị tại chùa trên đỉnh núi linh thiêng.

Trước đó, tối 2-3-Mậu Tuất, tại chùa Chân Tiên cũng diễn ra chương trình nghệ thuật mừng lễ hội chùa Chân Tiên.

Chư tôn đức dâng hương Tam bảo
 
Nghi thức rước Phật lên an vị trên đỉnh núi thiêng và Phật đội lễ lên chùa

Chùa Chân Tiên có từ đời nhà Trần, trải qua hàng trăm năm, do sự biến cố thăng trầm của lịch sử, chùa bị xuống cấp và đã được nhiều lần trùng tu, tôn tạo mà vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ cổ kính tôn nghiêm.

Chùa có kiến trúc mang nét đặc trưng của nhà Trần, gồm Thượng điện - Trung điện Kiệu long đình và Bái đường, còn lưu giữ được một số câu đối lâu đời ca ngợi công lao của Đức Thánh Mẫu.

Chùa gắn với nhiều câu chuyện cổ tích huyền thoại được người đời truyền miệng với nhiều điều huyền bí, linh thiêng như chuyện Đá ông, Đá bà, bàn cờ tiên trên Thạch bàn, chuyện hang 12 cửa, và các nàng Tiên hạ giới mà còn để lại dấu tích “bàn chân Tiên”...