Hà Tĩnh: Cha nghèo tuyệt vọng vì con trai tai nạn dập não, vợ ung thư

Ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), nhiều người mủi lòng trước cảnh người cha nghèo khi lủi thủi chăm con, lúc lại tất tả chạy vạy khắp nơi vay tiền viện phí. Bệnh nhân Lê Văn Mạnh (11 tuổi), con anh trong tình trạng hết sức nguy kịch bị đa chấn thương: dập não, vỡ lách, gãy xương đùi trái, vỡ xương chậu, hiện nay em đang bị hôn mê.

Anh Hường thất thần nhìn con mình vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh

Trong lúc các bác sĩ đang chụp cắt lớp vi tính sọ não, kiểm tra các bộ phận ở ngực, chụp X quang xương đùi cho bệnh nhân Mạnh, thì bên ngoài hành lang phòng bệnh, cha em, anh Lê Văn Hường (thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), với gương mặt khắc khổ, hằn sâu mệt mỏi, ánh mắt bấn loạn, đang dao dác dõi theo con.

Lê những bước chân nặng nề, anh Hường buông cơ thể mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà, kìm nén đôi mắt đỏ hoe của mình, kể: “Chiều 13.6, Mạnh đi chăn bò ngoài đồng, vì khát nước em đạp xe về nhà ông nội lấy nước, không may bị xe máy đi cùng chiều tông phải, mới xảy chuyện đau lòng rứa”.

Theo hồ sơ bệnh án, bác sĩ Võ Hoài Nam, phó khoa tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Bệnh nhân Lê Văn Mạnh, nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, chuẩn đoán đa chấn thương, chấn thương não, dập não, xuất huyết não, vỡ lách, gãy xương đùi trái, vỡ xương chậu".

Theo bác sĩ Nam, hiện nay, em Mạnh đã được cắt bỏ lá lách nhưng vì dập não nên vẫn đang chìm trong hôn mê sâu, cơ hội hồi tỉnh lại là khó, khả năng liệt giường vĩnh viễn rất cao, nếu tỉnh lại thì điều trị rất lâu.

Chưa hết bàng hoàng, người cha thất thần bên giường con trai anh kể: “Hay tin con bị tai nạn anh vội đưa con vô viện, nhưng trong nhà không hề có tiền, tôi phải gọi điện bạn bè, người thân vay mượn để nhập viện cho em”.

Hơn 10 ngày nhập viện, hết bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho đến ra kiểm tra ở bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), số tiền dùng đến đã lên 50 triệu đồng. Ngoài chi phí thuốc men, phòng bệnh, mỗi ngày tiền sữa, tiền đồ dùng vệ sinh cho em cũng hết 2 triệu đồng.

Anh Hường xót xa nói, mặc dù trong tình hôn mê, nhưng nhiều lúc đau đớn quá, tay Mạnh vẫn cử động quằn quại trong vô thức. Để duy trì sự sống cho em tất cả đều phải dựa vào máy móc.

 
Em Mạnh đang nằm trong phòng hồi sức với sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ

Bệnh tình của Mạnh phải điều trị lâu dài với chi phí điều trị rất lớn nên quá sức vớ hoàn cảnh hộ cận nghèo, hết sức khốn khó như gia đình anh.

Vợ anh Hường, chị Nguyễn Thị Thúy, bị ung thư tuyến giáp mấy năm nay, số tiền để mỗi tháng chị xạ trị ở ngoài Hà Nội cũng rất lớn. Ngay cả anh là lao động chính trong nhà nhưng do một lần bất cất bị đứt 4 ngón tay phải, đang trong quá trình đóng đinh nên chưa làm được công việc nặng.

Biết tin con gặp tai nạn, chị Thúy suy sụp cả tinh thần và sức khỏe, phải nằm ở nhà. Một tay anh Hường tất bật chăm sóc cả con cả vợ.

"Tôi luôn dặn mình phải cố, vì nếu giờ tôi không cố vợ con biết trông đợi vào đâu", người chồng, người cha khốn khổ chua xót.

Gia đình anh Hường hiện đang lâm vào tình trạng kiệt quệ kinh tế, khi con anh cần rất nhiều tiền để chạy chữa, vợ anh cũng cần tiền mới có thể tiếp tục sự sống. Nhưng thời điểm này, những nơi có thể vay mượn anh đều đã đi hỏi cả. Ngay cả người gây tai nạn cho con trai anh cũng đang bị thương nặng, gia đình khó khăn nên anh buộc phải tự túc viện phí.

"Con tôi ngoan lắm, 5 năm liền đạt học sinh giỏi, lại biết nghe lời bố mẹ, chưa bao giờ làm tôi bận lòng. Hôm nó gặp nạn cũng là vì lấy nước cho bà nội uống đỡ khát", anh Hường vừa nói vừa quệt nước mắt.

Nhìn con thở dốc trong đau đớn, với những đa chấn thương nặng, nằm vô thức trên giường bệnh, người cha khổ sở xót xa, nhưng không biết phải làm thế nào. Mong những tấm lòng của cộng đồng hãy cứu lấy sự sống cậu bé, gieo thêm mầm hi vọng cho gia đình ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1. Gửi trực tiếp: anh Lê Văn Hường (thôn 5, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) SĐT 0974077226

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.150 (Em Lê Văn Mạnh ở Hà Tĩnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET


Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet


Số tài khoản: 102010002381523 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

 
Thanh Hoài