ban tu thien pg ha tinh  hanh trinh thien nguyen vung cao bien gioi tay bac

Ban Từ Thiện PG Hà Tĩnh: Hành trình thiện nguyện vùng cao biên giới Tây Bắc

Ban Từ Thiện PG tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Tục Hoan, Phó ban, chánh thư ký ban Từ thiện làm trưởng đoàn, cùng đạo tràng Phật tử chùa Thanh Phúc - (Đèo Ngang) và các mạnh thường quân 3 miền, có chuyến Thiện nguyện 5 ngày, hướng về 3 tỉnh: Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai vùng cao Biên giới Tây Bắc Việt Nam.
  • Biết bao giờ các em mới có được cuộc sống tốt đẹp

    Cứ mỗi lần lên các vùng núi cao nhìn thấy những đứa trẻ tím tái, co ro trong gió mùa Đông Bắc tôi lại thấy nhói lòng. Bàn chân của các em đen sì và lấm lem bùn đất, bàn tay nhỏ bé cóng lạnh như băng và nứt nẻ đủ đường, đôi má hồng rám nắng lẫn hơi sương... tất cả những điều đó được cộng hưởng tạo nên từ hai từ "nghèo khó".
  • Đau xót với hoàn cảnh 6 em nhỏ mồ côi cha mẹ!

    Trong căn nhà tồi tàn ở xóm Bàu Mạy (tên mới là xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, Hương Khê - Hà Tĩnh), 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống nhờ vào sự cưu mang của làng xóm. Bố mẹ mất sớm, 6 đứa trẻ côi cút đang rời vào cảnh nợ nần, nghèo túng cùng cực!.
  • Tận cùng của khổ đau

    Kế con kênh nước đen cạn gần đáy, mùi xú uế bốc lên từng cơn theo luồng gió, bệnh nhân Lê Hoàng Dũng nằm bất động trong căn phòng bề ngang hơn một mét, dài độ hai mét, phía sau chợ Xóm Củi quận 8.
  • Gia đình có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo ở Nghệ An, cần lắm những tấm lòng

    Gia đình có 4 người thì 3 người lâm trọng bệnh, khiến ai bước vào cũng thấy vô cùng thương cảm. Lo lắng cho em và bố mẹ, người con trai cả phải bỏ giấc mơ ở giảng đường đại học để đi làm phụ giúp gia đình .
  • Chỉ có tình thương để lại đời

    Những ngày cả thế giới hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh, các chùa, hội từ thiện, những nhà hảo tâm, Phật tử trong cả nước đã âm thầm thực hiện hạnh từ bi, mang tình thương và sự chia sẻ, những món quà, tiền hỗ trợ tại những nơi còn kém may mắn dù ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa…
  • Cẩn thận với những cú sốc tâm lý

    Thời gian gần đây, bão lũ, tai nạn giao thông, sập cầu, sập nhà… xảy ra liên miên khiến nhiều người chết đã gây bao nỗi kinh hoàng cho những người sống sót lẫn thân nhân của người xấu số. Người chết đã đành, còn người sống không phải ai cũng có thể vượt qua những nỗi đau mất mát.
  • Thay đổi thái độ sống giúp bệnh nhân chuyển hóa tích cực bệnh ung thư

    Ung thư là một căn bệnh hiểm nghèo của thế kỷ, làm đau đầu không biết bao nhiêu nhà khoa học. Đến hôm nay việc tìm ra thuốc để chữa trị bệnh ung thư đang còn nhiều dấu chấm hỏi? Nhưng để chiến đấu sống còn với nó chỉ còn cách chúng ta phải tự mình thay đổi thái độ sống, sống tích cực và yêu đời hơn để giúp chúng ta một phần nào chuyển hóa nó.
  • Cấp cứu người bị tai biến mạch máu não

    Một dấu hiệu khác về Tai biến mạch máu não là Lưỡi của nạn nhân bị Cong, hoặc bị Ngả về một bên. Đó cũng là triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Nếu mỗi người nhận được Email này, và gởi đi cho 10 người, thì ít nhất có một mạng người được cứu sống.
  • Chùa Bửu Châu phát 800 suất cơm chay cho bệnh nhân.

    Sáng ngày 9 /4/2013, (nhằm ngày 29/2 ÂL) tại chùa Bửu Châu đã tổ chức chương trình từ thiện nấu hơn 800 xuất cơm chay để phát tận tay tới các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
  • Chùa Kỳ Viên tặng 1.280 suất cơm chay

    Sáng 4-3, chùa Kỳ Viên, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của ĐĐ.Thích Đạo Hạnh, trụ trì chùa cùng các Phật tử đã đến Bệnh viện Ung Thư tặng 200 hộp cơm chay.