Khởi nghiệp từ trái tim từ bi

Tôi có những người bạn doanh nhân. Họ còn trẻ, thế hệ 8x, 9x. Họ giỏi và có tâm khi khởi nghiệp bằng những dự án xanh. Có người mở quán cà-phê và lấy nguồn cà-phê sạch sau khi đi thực tế, biết rõ các chỉ số đảm bảo sức khỏe con người.


“Thật sự, nhiều người uống cà-phê giống như uống... thuốc độc, do cà-phê không sạch, rang, tẩm hóa chất tùm lum. Mình muốn mọi người được uống cà-phê sạch nên mở quán để có thêm một nguồn cung cấp thức uống đảm bảo - sẽ giúp được một ít người hữu duyên”, bạn tâm sự.

Cũng có bạn mở quán chay và tâm niệm: “Thực sự kinh doanh quán mặn thì... bán chạy hơn. Nếu chọn kinh doanh quán nhậu thì mau lời khủng khiếp nhưng mình không muốn vì lợi nhuận mà gieo nghiệp sát sanh, vì nhiều tiền mà tạo cơ hội cho họ say xỉn, giảm trí nhớ...”.

Rồi có người thì thao thức tạo ra một phần mềm tiện ích để người sử dụng cài đặt miễn phí sẽ tiện dụng trong việc tìm kiếm nơi đỗ xe, chỉ thu hoa hồng từ phía bãi giữ. Bạn bảo, cái lợi của mình phải gắn với cái lợi của cộng đồng, khách hàng thì mới là lợi ích bền lâu.

Một người bạn khác mở công ty và chọn lĩnh vực thủ công mỹ nghệ để sản xuất, chuyên tuyển người khuyết tật. Bạn chia sẻ: “Những người khuyết tật kiếm việc khó khăn hơn người thường, có thể họ làm chậm hơn nhưng không sao, tôi cần họ nỗ lực làm việc để không cảm thấy vô dụng”...

Còn nhiều những câu chuyện có thật như thế, từ việc khởi nghiệp - làm giàu cho bản thân một cách tử tế, trong tâm niệm muốn giúp cho một ai đó được có công ăn việc làm, được thụ hưởng một sản phẩm tốt đẹp, tiện lợi. Đấy là tâm niệm lành vì lợi mình lợi người. Có thể những người bạn ấy của tôi họ chưa giàu hoặc không thể giàu sụ nhưng tâm hồn họ thực sự giàu có tình thương...