nha co phuc hay khong nhin vao dieu nay la biet

Nhà có phúc hay không nhìn vào điều này là biết

Phúc đức của một gia đình được tạo nên từ nhiều yếu tố, tuy nhiên chỉ cần nhìn vào một biểu hiện, ta có thể đoán được phần nào.
  • 6 cách chào hỏi tao nhã của người xưa

    Khi bạn và người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại, hoặc là vô tình gặp được người bạn mới, chắc chắn bạn sẽ ngay lập tức đưa tay ra để bắt tay. Ồ! Khoan đã nào, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội…
  • Yêu thương con cái vô độ là nguyên nhân khiến chúng vô ơn

    Trên đời, chuyện tệ bạc nhất chính là khinh thường cha mẹ của mình. Tục ngữ có câu: “Con không chê cha mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo”. Vậy mà ngày nay, có khá nhiều trẻ nhỏ thế nhưng lại có lòng chán ghét cha mẹ, chỉ bởi vì cha mẹ của mình nghèo, xấu hoặc là có nghề nghiệp tầm thường, không sang quý bằng cha mẹ của người khác.
  • 8 cách giải quyết mâu thuẫn gia đình vô cùng hiệu quả

    Thay vì để các thành viên trong gia đình bị chia rẽ, hãy chọn giải pháp giải quyết những mâu thuẫn để duy trì và cải thiện các mối quan hệ gia đình.
  • Hóa giải xung đột vợ chồng qua những lời Phật dạy

    Với 4 phương pháp hóa giải hận thù theo lời Phật dạy trên hi vọng các bạn sẽ chuyển hóa được lòng hận thù của mình. Sự sân hận chỉ làm khổ chúng ta, vì thế mọi người hãy diệt trừ nó nhé.
  • Bốn pháp xây dựng đời sống tại gia hạnh phúc

    Phật pháp dù cao siêu vi diệu nhưng liệu có ích lợi gì cho tuyệt đại đa số người đời vốn bị nhiều ràng buộc và chịu nhiều hệ lụy trong thế gian? Người thực hành theo giáo pháp của Phật có nhất thiết phải ẩn dật, ly gia cát ái? Thực ra, đạo Phật không tách rời thế gian, luôn gắn liền với cuộc đời, quan tâm đến việc xây dựng hạnh phúc cho con người.
  • Những sai lầm của cha mẹ để tạo nên một đứa trẻ hư

    Người ta nói “con hơn cha là nhà có phúc” để biểu đạt niềm hạnh phúc của bậc làm cha mẹ khi con cái được nuôi dạy nên người và thành đạt trong cuộc sống. Đó cũng là biểu hiện của phước báu trong một gia đình Phật tử. Thật vậy, trong cuộc sống gia đình bao đời nay, ai cũng mang tâm niệm “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, cho dù vất vả hay nhọc nhằn đến mấy cũng gắng công nuôi con thành người.
  • Những điều phật tử đã kết hôn và chuẩn bị kết hôn cần chú ý

    HỎI: Kính bạch Hòa thượng! Người đã hôn nhân và người chuẩn bị kết hôn. Đối với một Phật tử về phương diện này chú ý như thế nào? Xin Hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
  • Quan điểm của Phật giáo về tính dục, hôn nhân và đồng tính

    Giáo lý Phật giáo nhìn sự sinh như là việc bắt đầu của một vòng luân hồi khác. Phật giáo không xem sự phát sinh đời sống mới như là một sự xác thực rằng con người đang đóng một vai trò trong kế hoạch thiêng liêng, mà là một hành động sai lầm trong tiến trình ngộ nhập Niết bàn.
  • Học cách giữ lửa cho tình yêu và hôn nhân

    Tình cũng như mọi hiện tượng tâm lý khác, sáng nắng chiều mưa, là lửa rơm, thương đó ghét đó, vô thường mong manh. Bởi vậy khi tình nguội lạnh quay lưng với nhau, thì còn nghĩa, nghĩa là lửa trấu âm ỉ cháy, giữ lửa cho gia đình. Nghĩa là trách nhiệm, là tương lai của những đứa con, là nền tảng của gia đình cần vun đắp, rộng ra là sự tiếp nối của tổ tiên giống nòi.
  • Đẻ thuê dưới góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo

    Câu chuyện đau lòng về 15 phụ nữ Việt Nam phải sang Thái Lan đẻ thuê vẫn chưa có hồi kết là một vấn đề xã hội cần được mổ xẻ sâu sắc. TBKTSG xin giới thiệu cách tiếp cận vấn đề này dưới góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo. Đại đức Thích Thanh Thắng
  • Bài học dạy con của cha Bill Gates

    Bill Gates hiện đang là người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính khoảng 76 tỷ USD. Chỉ nhìn vào số tài sản này thì ai cũng phải choáng ngợp. Thành công của một người có nền tảng rất lớn từ phương pháp giáo dục trong gia đình. Và phương pháp giáo dục của gia đình Bill Gates là rất ưu việt. Trong hồi ký của mình, Bill Gates có đoạn nói về cách dạy con cái của cha ông, rất đáng cho chúng ta học tập. ​Hãy xem một số điều quan trọng trong đó nhé…
  • Tình dục: Là tình yêu hay chỉ là đam mê, say đắm nhất thời

    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
  • Nghe lời Phật dạy, thành người vợ hiền

    Ngày xưa, cặp vợ chồng già nọ có một người con trai. Con trai lấy vợ, người con dâu có tướng mạo đoan trang, xinh đẹp như hoa, nhưng lại rất yếu ớt và kiêu căng, đối xử với cả chồng lẫn cha mẹ chồng không có lễ nghĩa.