Kết cục không ngờ sau 10 năm của Thầy phong thủy làm việc xấu hại người

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay nhìn nhận người này tốt, người kia không tốt, người này thuận mắt, người kia không vừa ý, đó cũng là chuyện thường tình. Mà chuyện bị người khác hiểu lầm ý tốt của mình thì lại càng muôn hình muôn kiểu. Xin kể ra đây một câu chuyện kỳ ngộ của một thầy phong thủy.


Chuyện kể rằng, có một thầy phong thủy, một lần vì có việc quan trọng cấp bách cho nên ông phải gấp rút lên đường, đi bất kể ngày đêm. Ngày nọ, đang đi ông lại thấy khát nước cực kỳ. Vừa lúc đi đến một thôn trang, ông bèn tiến đến một ngôi nhà và gõ cửa xin nước uống. Đây là một ngôi nhà ngói nhỏ bình thường như bao ngôi nhà khác ở các vùng nông thôn.

Mở cửa là một bà cụ, nghe có người xin nước uống, bà cụ liền nhiệt tình mang cốc nước ra mời. Nhưng điều kỳ lạ là, khi bà cụ bưng nước ra, cố tình bốc một nhúm vỏ trấu rắc vào ly nước.

Thầy phong thủy thực sự rất khát, thấy cốc nước thật muốn uống một hơi cho sảng khoái, nhưng khi bưng cốc nước nhìn thấy trên mặt cốc nước đầy vỏ trấu thì thất vọng, đành vừa thổi vỏ trấu, vừa uống từng hớp nhỏ. Thầy phong thủy vất vả mới uống xong cốc nước, trong lòng cảm thấy rất bực bội, thầm nghĩ: “Hừ, mấy người nhà này muốn khi dễ ta đây mà. Được rồi, mối thù này ta quyết phải trả!”.

Rồi ông đè nén sự tức giận trong lòng, giả vờ tỏ ý cảm tạ vô cùng chân thành. Sau đó ông nói: “Không giấu gì mọi người, tôi là một thầy phong thủy, hôm nay đến nhà ta làm phiền xin bát nước, thật là cảm kích. Để báo đáp tình nghĩa này, tôi sẽ xem giúp phong thủy cho các vị vậy”.

Người trong nhà thật sự vui mừng, vì chưa từng nghĩ rằng sẽ có được dịp may như vậy, cung kính mời thầy phong thủy đi xem xung quanh thôn, lại cho người nấu cơm, pha trà đãi như một khách quý.

Thầy phong thủy đi một vòng trong thôn, ngắm trước, ngó sau, sau đó chỉ một vùng đất trũng có thế đất táng vong tuyệt tự, rồi nói: “Đây là một vùng đất phong thủy hiếm gặp, nếu sau này trong nhà có người mất, thì hãy an táng ở chỗ đất này. Như vậy, gia đình của các vị nhất định sẽ thịnh vượng, phát đạt”.

Người trong nhà nghe thầy phong thủy nói vậy thì tin không một chút nghi ngờ, lại càng muôn phần cảm tạ vị thầy phong thủy.

Thời gian trôi qua, mới đó đã mấy năm. Bà cụ mất, người trong nhà tin theo lời thầy phong thủy, muốn an táng bà cụ nơi vùng đất trũng mà thầy phong thủy đã nói trước đây. Buổi tối trước ngày an táng, đột nhiên trời nổi gió rất lớn thổi đất đá bay mù mịt, đem vùng đất trũng kia san lấp thành một vùng đất bằng phẳng. Mọi người không nghĩ là có chuyện gì, cho nên vẫn an táng bà cụ tại vùng đất cho là có phong thủy tốt ấy.


Một thời gian sau, quả nhiên trong nhà mỗi ngày một khá dần lên, càng ngày càng thịnh vượng, làm ăn phát đạt, con cháu khỏe mạnh, thành đạt.

Lại qua nhiều năm sau, tình cờ thầy phong thủy đi qua thôn trang này, ông thực muốn nhìn cái gia đình kia hiện tại thế nào rồi. Ông nghĩ, hiện giờ gia đình đó nhất định là cảnh nghèo nát nhìn không ra hình dạng gì. Thế rồi, dựa theo trí nhớ, ông tìm được đến gia đình năm xưa. Không ngờ, đập vào mắt ông là một ngôi nhà lầu khí phái rộng lớn, trên nóc còn chạm khắc một cặp rồng chầu lượn rất sống động.

Thầy phong thủy do dự không biết có nên tiếp tục đi vào hay không, đúng lúc này cửa được mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra, người này lập tức nhận ra thầy phong thủy, liền ân cần mời thầy phong thủy vào trong nhà, nói rằng nhất định phải để gia đình báo đáp thầy mới được. Bởi vì nhờ có thầy phong thủy, cho nên bà cụ là mẹ của ông mới được an táng ở một nơi có phong thủy tốt, nhờ đó mà gia đình ông càng ngày càng phát đạt.

Thầy phong thủy nghe nói vậy vô cùng kinh ngạc, trong lòng cảm thấy thực sợ hãi, song vì nghi hoặc nên đã thúc giục người trong nhà kể chi tiết ngọn ngành. Cuối cùng, thầy phong thủy thở dài than: “Năm xưa, tôi vốn tức giận việc các người rắc vỏ trấu vào cốc nước rồi mang cho tôi uống, cho nên tôi mới cố tình chỉ một vùng đất có phong thủy xấu, là vùng đất có thế tuyệt tự táng mệnh. Nhưng vì sao nhà các người càng ngày càng thịnh vượng vậy chứ?”

Thầy phong thủy này đã không biết rằng, bà lão cố tình rắc vỏ trấu vào cốc nước của ông, là bởi vì xuất phát từ thiện tâm, tấm lòng quan tâm đối với người khác.

Những người có chút hiểu biết sẽ hiểu ý tứ của việc rắc vỏ trấu vào cốc nước. Vốn dĩ những người vừa mới trải qua quá trình vận động mệt nhọc là không thể vội vàng uống nước. Nếu không cẩn thận, có thể dễ dàng sinh bệnh tật, tổn hại sức khỏe, thậm chí là mất mạng. Bà cụ xuất phát từ tấm lòng thiện lương, biết vị thầy phong thủy vừa mới đi đường xa mệt nhọc lại rất khát nước, sợ đối phương khát quá sẽ uống vội uống vàng, như thế sẽ có hại cho sức khỏe, cho nên mới bỏ vỏ trấu vào cốc nước với dụng ý muốn đối phương từ từ mà uống.

Câu chuyện trên nói lên một đạo lý: gieo nhân nào gặp quả đó, luật nhân quả là không thể nào né tránh. Hơn nữa, câu chuyện còn nói lên một vấn đề bị nhiều người xem nhẹ: Đối mặt với một vấn đề, cho dù mắt thấy tai nghe, nhưng lại không chịu suy ngẫm, không chịu mở lòng đi nhìn mặt tích cực bên trong. Họ chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, liền nhận định đúng sai, hiểu lầm người khác, thậm chí có người vì vậy mà ghi hận cả đời!

Từ đây chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ được rằng, Thần Phật, Trời đất luôn luôn phù hộ, bảo vệ người thiện lương. Không gây ác nghiệp thì sao có thể gặp ác báo đây? Cho dù có người cố ý hãm hại, thì cũng không thể nào hại được.

Có câu: “Nghiệp báo theo tâm niệm chuyển”. Gia đình bà cụ ở câu chuyện trên sống thiện lương, luôn biết suy nghĩ cho người khác, xưa nay tích tập được rất nhiều việc thiện phúc đức. Vậy nên Trời đất an hòa, cuộc sống yên lành, gia đình, con cháu ngày một thịnh vượng, phát đạt.

Bài viết: "Kết cục không ngờ sau 10 năm của Thầy phong thủy làm việc xấu hại người"
Minh Phúc biên dịch/ Vườn hoa Phật giáo