và tìm được 96 bài viết có từ khóa " ky bo "
  • Vì sao Phật giáo lan tỏa mạnh mẽ ở Phương Tây và châu Âu?

    Gốc từ miền đông Ấn Độ, đạo Phật như một cây cổ thụ, rễ đã nằm sâu nơi vùng đất châu Á hơn 25 thế kỷ lịch sử. Gốc rễ bồ đề vững chắc hàng ngàn năm, tiếp tục trổ cành xanh lá vươn cao mãi đến tận trời Tây, và Phật giáo ngày nay đã có mặt khắp năm châu thế giới.
  • Thông tư Kỷ niệm 55 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân (1963 - 2018)

    Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã vì Pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay kế thừa sự nghiệp Phật giáo Việt Nam được tồn tại và không ngừng phát triển. Nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bồ tát vì Pháp thiêu thân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc tổ chức như sau:
  • Thông tư về tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

    Thông tư số 085/TT.HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ấn ký hôm nay, 23-3 cho biết, nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân, TƯGH sẽ kết hợp cùng BTS GHPGVN TP.Hà Nội, BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm tại tổ đình Hòe Nhai (Hà Nội) và tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM). Lễ tưởng niệm sẽ đồng cử hành vào lúc 8 giờ, ngày 20-4-Mậu Tuất (3-6-2018).
  • Suy nghiệm lời Phật: Chuyển hóa đố kỵ

    Đố kỵ là tâm lượng hẹp hòi, khó chịu, bực bội, ganh ghét những ai có sắc đẹp, danh vọng, quyền lợi, may mắn và thành công hơn mình.
  • Phật giáo sau thời Hai Bà Trưng

    Chính quyền Hùng Vương cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ I (sau Dương lịch) là một chính quyền hoàn chỉnh với bộ máy công quyền thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ đất nước.
  • Tà kiến là ác, nghĩa là không lành

    Thiết nghĩ, Tăng Ni và Phật tử Việt Nam cần bình tâm để phát huy tuệ giác nhằm thấy rõ những tầm gửi tà kiến đang đeo bám trên đại thọ bồ-đề. Nhìn từ xa, cây bồ-đề có vẻ sum suê xanh tốt nhưng xem kỹ nếu có quá nhiều tầm gửi thì sớm muộn gì cây bồ-đề kia sẽ héo úa, thậm chí phải chết khô, ngã gục.
  • Nghĩ về từ thiện & bố thí

    Từ thiện là những việc làm nhân từ, phước thiện hay những việc thiện xuất phát từ lòng nhân từ. Bất kỳ cá nhân, tổ chức xã hội nào có thiện tâm, giàu lòng nhân ái và nhận thức được tầm quan trọng của những hành động yêu thương, đùm bọc, sẻ chia đều có thể làm từ thiện chứ không chỉ riêng các tôn giáo. Tuy nhiên, từ thiện trong Phật giáo có ý nghĩa đặc thù hơn, cần được hiểu đúng với nội dung của nó.
  • Chú tâm thiện xảo và tỉnh giác rộng mở

    Bất kỳ một hình thái tỉnh giác thực sự nào cũng hoàn toàn tự do. Mỗi khoảnh khắc mà ta giải thoát được khỏi sự trói buộc và sự gắn bó thì đều có tính vô ngã và tự do. Nhưng cũng cần nhớ rằng mọi sự thực hành về tỉnh giác đều có thể tạo ra một bóng mờ khi ta nhầm lẫn bám víu vào đó.
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chúng ta cần một nền giáo dục tâm hồn

    Khi tổng thống Hoa Kỳ nói rằng ”nước Mỹ trước tiên”, ông làm cho cử tri của mình hạnh phúc. Tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng từ góc độ toàn cầu, tuyên bố này không có liên quan (đến điều đó). Ngày nay, mọi thứ đều liên kết với nhau.
  • Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

    Sáng sớm nay, 7-11, trong khuôn khổ của Đại lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự và Đại hội Phật giáo TP.HCM lần IX, nhiệm kỳ 2017-2022, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP đã dẫn đầu đoàn BTS đến niệm hương, đảnh lễ Bồ-tát Thích Quảng Đức tại công viên mang tôn hiệu ngài ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - CMT8 (Q.3).