và tìm được 1.596 bài viết có từ khóa " Thạnh "
  • Sống chân thành - Sự khôn ngoan đích thực

    Làm đẹp lòng người khác rất dễ đạt những thành công. Để nhanh chóng có được điều ấy, một số bạn trẻ đã tìm cách làm đẹp lòng người khác bằng mọi cách, kể cả sự dối trá và lối sống hai mặt...Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng: Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành.
  • Nụ cười đáng giá ngàn vàng

    Theo hơi thở, bạn nuôi dưỡng chánh niệm được lâu lắm. Bạn thành công rồi phải không? Vậy thì bạn hãy mỉm một nụ cười. Nụ cười hàm tiếu. Để chứng tỏ bạn thành công. Và giữ mãi nụ cười ấy trên môi đi, như một đức Phật vậy. Nhìn thấy nụ cười, tôi biết ngay là bạn đang an trú trong chánh niệm.
  • Hai đôi bạn trẻ về chùa Hà làm lễ hằng thuận

    Chư tôn đức chùa Hà (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) hôm qua, 8-1, đã tổ chức lễ hằng thuận cho hai cặp đôi: Trần Quyết Tiến (Pháp danh Minh Hưng) - Cao Thanh Hiền (Diệu Đức) và Trần Thanh Hải - Vũ Thị Cẩm Tú.
  • Cái đầu biết nói và cái tay biết đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

    Trong những ngày bên cạnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Đà Nẵng và Huế vào năm 2018, tôi học được rất nhiều. Những bài pháp của Thầy làm cho tôi tỉnh ngộ. Thầy không hề dùng âm thanh từ miệng của mình để giảng bất cứ bài pháp nào nhưng những cử chỉ mới đích thực là những bài pháp quý.
  • Sau khi chết, rải tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?

    Thân này là do bốn đại: đất, nước, gió, lửa, kết hợp tạo thành. Khi còn đủ duyên thì nó còn hoạt động, nhưng khi hết duyên thì nó tự tan rã thế thôi. Như vậy, cái mà mình gọi là sống đó, chẳng qua là do duyên sống, duyên tan.
  • Gửi em - Người tu sĩ trẻ

    Người ta quý mình không phải chỉ vì mình đẹp, mình xinh, vì bước ra đường là họ đã thấy người đẹp hơn mình rồi, nên họ quý mình khi mình là người sống có lý tưởng thanh cao bình dị, sống vì người, vì đời, biết chịu thương, chịu khó và đi trên con đường của những người nguyện sống đời tỉnh thức.
  • Chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng

    Vài tháng trôi qua, hình bóng con ma tóc dài kia đã phôi pha dần trong lòng nó, chắc chắn nó sẽ vượt qua và tôi chắc một điều, là nó đang rất trung thành với đầu trọc và cái áo đang mặc của nó.
  • TƯ GHPGVN thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Hội thánh Tin Lành Việt Nam

    Đoàn đại biểu TƯ GHPGVN do HT.Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TTTT TƯ GHPGVN dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng đồng bào, tín hữu Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp mừng lễ Giáng sinh 2020 và đón năm mới 2020 an lành.
  • Khi chết nên chôn hay hỏa táng?

    Thân tứ đại do đất, nước, gió, lửa hợp thành, khi đã trút hơi thở cuối cùng thì cũng trở về với tứ đại, chẳng còn gì để suy viễn ở tương lai. Vì thế, nhà Phật coi thân xác là vật tạm bợ như chiếc áo. Sinh như đắp chăn đông. Tử như cởi áo hạ.
  • Lãnh đạo MTTQVN TP.HCM thăm HT.Thích Trí Quảng

    Nhân Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20-12-1960 – 20-12-2020), chiều ngày 16-12, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã đến Việt Nam Quốc Tự (Q.10) thăm Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.