và tìm được 50 bài viết có từ khóa " bệnh viện "
  • Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly COVID-19

    Đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly COVID-19 của Bệnh viện số 2 (tỉnh Quảng Ninh), điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương bất ngờ nghe tin bố qua đời. Vì không thể trở về nhà chịu tang, bệnh viện đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi chị làm việc.
  • Phật giáo đồng hành cùng Chính phủ chống dịch COVID-19

    Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, các chùa, tự viện, tín đồ Phật tử và nhân dân cần nghiêm túc phòng dịch, nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng theo tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.
  • GHPGVN TP.HCM tặng phòng áp lực âm điều trị Covid-19

    Chiều nay, 6-4, TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS đã đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM) trao tặng phòng áp lực âm điều trị Covid-19.
  • Vĩnh biệt diễn viên Mai Phương

    Vào tối ngày 28/03/2020, diễn viên Mai Phương đã qua đời sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ và vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của nữ diễn viên.
  • Diễn viên Việt Trinh đăng ký hiến tạng sau khi thấm triết lý nhà Phật

    Vào sáng nay, ngày 22/4, diễn viên Việt Trinh đã làm thủ tục hiến tạng sau khi qua đời ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Việt Trinh chia sẻ chị quyết định hiến tạng khi được một sư thầy giảng về triết lý nhà Phật. Hai năm qua, nữ diễn viên thường xuyên suy nghĩ về nghĩa cử này.
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma hồi phục sức khỏe và đã xuất viện

    Người Phát ngôn riêng của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, vị lãnh đạo tâm linh nhân dân Tây Tạng, đã rời khỏi bệnh viện Max, thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm thứ Sáu, ngày 12/04/2019, ba ngày sau khi nhập viện với bệnh trạng ho nhẹ.
  • Giúp người tính toán làm chi

    Hơn 4 năm nay, người nghèo ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ), các bệnh nhân nghèo cùng thân nhân đang trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ và các bệnh viện khác đã quá quen thuộc với việc nhận cơm, bún chay miễn phí vào các ngày 15, 29 (hoặc mùng 1 âm lịch hàng tháng) với lời động viên chân tình.
  • Người thầy thuốc thầm lặng

    Là Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, nhưng mỗi ngày nếu không có cuộc họp, bác sĩ Lý Minh Thái đều tham gia thăm khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Ông không quên di chuyển đến bếp cơm từ thiện trong bệnh viện, xem gia đình các cháu nhận suất ăn miễn phí ra sao…
  • Nữ tiến sỹ quy y Phật pháp, tự nguyện khám chữa bệnh cho người nghèo

    Trước khi quy y cửa Phật để khám chữa miễn phí cho người nghèo, sư bác Thích Nữ Diệu Nhân từng làm việc ở một bệnh viện lớn. Cơ duyên đến với Phật pháp của nữ bác sỹ chợt đến trong một lần đến thăm ngôi chùa.
  • 3 năm nhặt 3.000 xác thai nhi đem đi chôn cất: Con số vô tình hay lòng người vô tình?

    Một cậu sinh viên sinh năm 1998, còn chưa trải qua cảm giác làm cha, lại có một tâm nguyện không dễ lý giải đối với nhiều người. Hàng ngày, cậu miệt mài tới các phòng khám và bệnh viện phụ sản để nhặt xác thai nhi đem về chôn cất.