và tìm được 122 bài viết có từ khóa " chia se "
  • Cậu bé mồ côi oằn mình cõng gạch kiếm 2.000 đồng giữa mùa dịch Covid-19

    Mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh cậu bé 12 tuổi ở Hà Giang đang oằn mình cõng gạch lên bản. Mỗi viên gạch nặng khoảng 12kg, cậu được trả 2.000 đồng, quãng đường lên bản khá xa và dốc ngược, xe máy không lên được.
  • Cùng nhau chia sẻ nước ngọt đến vùng hạn, nhiễm mặn

    Những ngày tháng Ba vừa qua, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đạt mức cao chưa từng có, xảy ra ở một số địa phương thuộc các tỉnh Tây Nam Bộ. Nước ngọt trở nên khan hiếm, người nông dân nghèo ở các vùng này phải chắt chiu mua từng can nước ngọt để dùng trong ăn uống, sinh hoạt…
  • Tình thương yêu

    Tôi không lập gia đình để rồi ly dị. Tôi không sinh con để khiến chúng phải khổ đau vì cha mẹ chia tay nhau. Ngày sinh ra chúng, tôi không ôm chúng vào lòng để nói là: Mẹ sẽ dạy con thành người kiên định.
  • Trường học xanh ở đất nước Phật giáo Bhutan

    Cách đây không lâu, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Bhutan Thakur S.Powdyel đã chia sẻ với các học giả Malaysia về ý tưởng “trường học xanh” (the green schools) với chương trình học được thiết kế dựa trên cách tiếp cận mới trong giáo dục nhằm mang lại kết quả học tập tốt; đồng thời đây cũng là chìa khóa quan trọng cho thành công tương lai và sự phát triển của một xã hội từ bi - thông tin từ The Buddhist Door.
  • Những xúc cảm khi ghé thăm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu (Huế)

    Mời quý Phật tử cùng đến với những chia sẻ qua bài viết, giọng đọc và video tự quay trong chuyến thăm lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu (Huế) của một Phật tử Hà Nội.
  • Thưa mẹ, con đi tu

    Kính lạy mẹ, cũng đã được hơn bốn tháng con xa nhà. Con thấy thật nhanh! Nhưng con đâu biết rằng đó lại là những tháng ngày dài nhất trong cuộc đời của mẹ, từng ngày trông ngóng con, vì con là đứa con trai duy nhất – nơi chia sẻ những buồn tủi và lo toan của mẹ.
  • Doanh nhân Nguyễn Quốc Huy: Con người không thể sống tốt nếu không có lòng từ bi hỉ xả

    Anh Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gốm 10 chia sẻ: Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ, bi, hỉ xả, cũng không thể vô minh, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc, con người mới có được an lạc thảnh thơi.
  • Gia đình Phật tử: Chúng ta đang đứng đâu?

    Sau loạt bài Tôi đi sinh hoạt Gia đình Phật tử trên trang Tuổi trẻ - báo Giác Ngộ, một huynh trưởng đang sinh hoạt và làm việc tại TP.HCM đã gửi bài chia sẻ về tòa soạn, xin giới thiệu đến quý bạn đọc.
  • MC Hạnh Phúc và những chia sẻ về việc ăn chay

    MC Hạnh Phúc khẳng định bản thân cảm thấy khoẻ hơn kể từ khi loại bỏ hoàn toàn món mặn, thịt, cá… ra khỏi thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó anh cũng hiểu được ý nghĩa của việc ăn chay không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tâm linh, ăn chay còn giúp tâm hồn con người trong sạch hơn, hướng đến việc thiện.
  • Phật giáo đồng hành cùng bảo vệ môi trường

    Phật giáo có truyền thống gắn bó, chia sẻ nhiều mặt với dân tộc, Nhà nước và các tổ chức xã hội bảo vệ môi trường. Tín đồ Phật giáo là nhân tố tích cực khi sống thân thiện với môi trường. Lối sống đó phù hợp với nhu cầu thực tiễn của đất nước, với tinh thần của đạo đức môi trường hiện đại.