và tìm được 316 bài viết có từ khóa " chu nao "
  • Đạo đức và tri thức cái nào quan trọng hơn?

    Đã từ rất lâu, môn đạo đức đã được đưa vào giảng dạy tại ghế nhà trường như là một kiến thức cơ bản mà bất cứ ai cũng đều phải học. Như vậy, có thể xem đạo đức nằm trong chuỗi những tri thức mà bất cứ người nào cũng có được hay không?
  • Thành quả của đời sống

    Chúng ta thường nghe tạo nhân nào hưởng quả nấy, mà kỳ thật, đời sống của cộng đồng người trên thế giới hôm nay, được xem như là thành quả của một đời sống mang tính tương tác tương thọ liên hệ từ quá khứ đến hiện tại.
  • Có vinh thì có nhục

    Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm thôi mà có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tuy vô số chuyện nhưng vẫn không ngoài được mất, thắng thua, thành bại, vinh nhục… Hễ có cái này thì có cái kia. Khi nào vượt lên trên những phạm trù đối đãi ấy thì con người mới phần nào được an nhiên tự tại.
  • Chuyện một vị sư rơi vào cảnh quỷ vì gián tiếp sát sinh

    Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là Sát sinh. Sát sinh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành bị rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài.
  • Giữa những ngày lao đao vì COVID-19, vẫn có những câu chuyện ấm lòng biết bao

    Những câu chuyện dưới đây hi vọng sẽ khiến bạn cảm thấy an ủi phần nào, trước những lo lắng hoang mang về dịch bệnh. Bởi thế giới chúng ta đang sống, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.
  • Vì sao phải giữ giới không sát sinh?

    Tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có quyền được sống, không ai có quyền cướp đi mạng sống của kẻ khác bằng bất kỳ hình thức nào.
  • Mối nguy từ chiếc điện thoại thông minh

    Trong đại dịch Covid-19, Việt Nam chưa có trường hợp nào tử vong, chúng ta vui mừng vì điều đó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mối đe dọa khác mà thiệt hại về người và của cũng như hậu quả để lại vốn không hề nhỏ, nhưng dường như chúng ta lại ít bận tâm.
  • Sinh về đâu là do mình

    Sau khi kết thúc đời sống hiện tại, chúng ta sẽ theo nghiệp mà thọ sinh vào cảnh giới tương ứng. Theo tuệ giác của Thế Tôn, sinh về đâu, vui hay khổ đều do nghiệp của mình. Không một đấng thần linh hay thế lực siêu nhiên nào có quyền và có thể can thiệp vào quá trình này.
  • Dùng từ bi thay thế hận thù

    Chúng ta đau khổ vì trong lòng chất chứa nhiều oán kết, hận thù, sẽ không có giây phút nào yên khi nội tâm đầy phiền não bất an bực tức. Nó như ngọn lửa khiến chúng ta luôn nóng bức khó chịu, dằn vặt khó thoát ra được. Để cuối cùng, chính ta làm ta đau khổ chứ chẳng phải kẻ thù nào cả.
  • Cách hiểu: Vì sao đức Phật chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào?

    Trong kinh Hoa Nghiêm đức Phật dạy: Trong 49 năm Ta chưa hề nói 1 câu, 1 chữ, 1 lời nào. Vậy sao những đệ tử lớn của đức Phật lại kết tập được những lời của đức Phật dạy, rồi viết ra thành những bộ kinh điển đồ sộ như hiện nay?