và tìm được 29 bài viết có từ khóa " chua con son "
  • Chùa Đồng Đắc

    Chùa Đồng Đắc thuộc thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là chùa lớn nhất ở vùng Công giáo huyện Kim Sơn.
  • Chùa Một Cột

    Ở thời Lý, chùa của triều đình được dựng ở nhiều nơi. Sử sách cho biết ở trên đất kinh đô có rất nhiều chùa do triều đình dựng từ thời Lý Công Uẩn. Song, trong đó một kiến trúc độc nhất vô nhị, đó là chùa Một Cột.
  • Chùa Bồ Đề

    Chùa Bồ Đề còn có tên gọi là Thiên Sơn tự. Chùa toạ lạc tại thôn Phú Yên, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, cách bờ Bắc cầu Chương Dương khoảng 500m về hướng Nam, nay thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đây là một ngôi chùa nữ và cũng là mái ấm tình thương đùm bọc, cưu mang trẻ mồ côi.
  • Thay đổi thái độ sống giúp bệnh nhân chuyển hóa tích cực bệnh ung thư

    Ung thư là một căn bệnh hiểm nghèo của thế kỷ, làm đau đầu không biết bao nhiêu nhà khoa học. Đến hôm nay việc tìm ra thuốc để chữa trị bệnh ung thư đang còn nhiều dấu chấm hỏi? Nhưng để chiến đấu sống còn với nó chỉ còn cách chúng ta phải tự mình thay đổi thái độ sống, sống tích cực và yêu đời hơn để giúp chúng ta một phần nào chuyển hóa nó.
  • Khởi công xây dựng cầu bê-tông

    Ngày 4-7, Từ thiện Đồng Tâm (chùa Pháp Vân, Q. Bình Thạnh) và nhóm Chia Sẻ đã về xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) dự lễ khởi công xây dựng cầu Phước Trung trên nhánh sông Vàm Cỏ Đông.
  • Dù cấm cũng yêu

    Hình như có gì đó lấn cấn khi người ta đến chùa mà nói chuyện... yêu. Lại còn yêu trong Chánh pháp? Không lẽ Đức Phật khuyến khích ái dục? Thế nhưng, có những thực tế cuộc sống mà chúng ta không thể phủ nhận được. Và rồi chúng ta phải đối mặt, phải giải quyết. Giải quyết bằng Chánh pháp có khi lại tốt hơn...
  • Nếu chỉ còn một ngày để sống…

    Những suy nghĩ cứ đứt đoạn, rồi lại tuôn trào, và bất chợt dừng lại ở sự hữu hạn của cuộc đời. Đời người có mấy mươi năm, chưa kịp đi hết những ước muốn thì đã phải ngưng nhịp. Vậy nếu như ta chỉ còn một ngày để sống?
  • Chuyện Thủ Huồng từ ác hóa thiện

    Chùa Chúc Thọ (còn gọi là chùa ông Huồng) chỉ là một ngôi chùa nhỏ, khiêm tốn trên đất Cù lao Phố (Biên Hòa, Đồng Nai). Tuy nhiên, chùa Chúc Thọ lại được nhiều người gần xa biết tới vì gắn liền với những giai thoại ly kỳ về một nhân vật có thật sống cách nay mấy trăm năm: Thủ Huồng.
  • CHÙA SÙNG KHÁNH

    Chùa Sùng Khánh còn gọi là chùa làng Nùng, tọa lạc trên đỉnh một quả đồi ở bên bờ phải dòng sông Lô thuộc thôn Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cách trung tâm thị xã Hà Giang 9km.