và tìm được 1.095 bài viết có từ khóa " chua ong "
  • Có một ngôi chùa trong tim mỗi người

    Tu tại gia, tu trong tâm hay đến chùa chiền, cầu xin, lễ lạt thì sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho việc tu tập, đó vẫn là băn khoăn của không ít Phật tử trên con đường hướng đến sự giải thoát.
  • Chùa Kỳ Quang 2: Ngưng chức vụ trụ trì đối với HT.Thích Thiện Chiếu

    Liên quan tới sự việc ở chùa Kỳ Quang 2 (154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã triệu tập phiên họp bất thường vào sáng 5-9-2020 tại Việt Nam Quốc Tự.
  • Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc với trụ trì chùa Kỳ Quang 2

    Sau khi nắm bắt thông tin về sự việc liên quan đến chùa Kỳ Quang 2, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết sự việc.
  • Xin lỗi Phật, con từng nghĩ sẽ quay lưng với chùa

    Tôi xin hứa với lòng tôi không còn đến chùa để dòm để ngó, để vội buông lời phán xét hay để gieo vào trong tâm thức người khác những thành kiến cực đoan mang tính huỷ hoại những tâm hồn yếu ớt, cả tin. Mà đến chùa là để bắt tay vào, dấn thân vào phụng sự cuộc đời cùng với các sư.
  • 15g chiều nay 3-9, chùa Kỳ Quang 2 bắt đầu sắp xếp lại linh cốt

    Về sự việc liên quan tới chùa Kỳ Quang 2 (154/4A Lê Hoàng Phái, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng nay 3-9-2020, HT.Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng phường 17 - Q.Gò Vấp. Sau đó, Hòa thượng cũng đã có buổi tiếp xúc với các bà con gửi cốt và linh ảnh người thân thờ tại chùa.
  • Đoàn UBTƯ MTTQVN vấn an Đức Pháp chủ GHPGVN

    Ngày 1-9, tại chùa Viên Minh (xã Quang Lãng, H.Phú Xuyên, Hà Nội), ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN cùng đoàn công tác UBTƯ MTTQVN đến thăm và tặng quà Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564.
  • Báo hiếu người mẹ từng bỏ rơi mình lúc mấy ngày tuổi

    Mẹ chị bỏ chị nơi cửa chùa từ lúc chị mới mấy ngày tuổi. Thế nhưng chị luôn tìm lý do để không hận mẹ.
  • Cùng các em bước vào năm học mới

    Còn chưa đến nửa tháng, ngày tựu trường niên học 2020-2021 đã chạm, phượng đỏ thắm ve ngân vang át lên dịch Covid-19 dệt nên buổi tựu trường đặc biệt chưa có tiền lệ.
  • Vu lan nỗi niềm thầm chấp bút

    Đối với con – một người xuất gia trẻ, giờ đây, một cái nắm tay âu yếm của mẹ, một lời quở phạt nghiêm khắc của cha sao mà xa xỉ thế? Nghĩ về thâm ân của hai đấng sinh thành chưa đáp trọn mà lòng con thêm tủi hổ.
  • Mùa an cư năm đó

    Tôi nhớ hồi nhỏ, lần đầu tiên tôi đi chùa là lúc khoảng 5, 7 tuổi. Bà ngoại dẫn tôi đến chùa gần nhà, vào các ngày lễ lớn của Phật giáo. Tôi không nhớ rõ là lễ Phật đản hay Vu lan, chỉ nhớ, lần đầu tiên đến chốn đông người tôi rụt rè, núp sau lưng ngoại. Nhưng 30 phút sau, tôi kết thân được với ba người bạn mới và chạy nhảy vui chơi khắp chánh điện.