và tìm được 128 bài viết có từ khóa " co van co tu "
  • Một Thái Độ Tâm Linh Chuẩn Bị Vững Vàng Hơn Cũng Có Thể Làm Tốt Hơn Cho Hành Tinh Này

    "Chúng ta cần ít sở hữu hơn, ít quan tâm hơn về quyền sở hữu của riêng mình, vui tươi, yêu thương, quan tâm, từ ái và bi mẫn, những điều này là quan trọng"
  • Vu Lan! Hỏi Mẹ tự bao giờ?

    Tháng bảy thu sang ,lá vàng sắp rơi rụng, dù ở nơi nao con vẫn cũng hướng mẹ hiền của lũ chúng con thơ. Mẹ lo cho con tự lúc I tờ, cho tới lúc thành chồng lập vợ. Nhưng các con luôn luôn làm ngơ, quên đi hình ảnh cha mẹ già phía sau chờ đợi, nguyện an bình cho con khắp nơi nơi
  • Hòa Thượng Thích Trí Chơn - Con đường Hoằng pháp và văn hóa

    Hòa Thượng là đệ tử của đức đệ tam Tăng Thống GHPGVNTN, đại lão Hòa Thượng Thích Ðôn Hậu, chùa Linh Mụ - Huế. Suốt cả một đời hành điệu, cũng như khi lớn lên dưới mái chùa cổ kính nổi tiếng trên dòng Hương Giang ấy, Hòa Thượng đã luôn đặt trọng tâm vào công việc hoằng pháp và văn hóa.
  • Ý nghĩa thời công phu khuya

    Qua những điều mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì thời công phu khuya có nhiều ý nghĩa thật vi diệu, nhưng ý nghĩa chung nhất vẫn là để giúp cho mọi người đạt được cái bản tánh than tịnh sẵn có của chính mình.
  • Hồi Ký Nhập Đạo

    Một đoạn đường dài phía trước đang chờ tôi, dù có đi đâu tôi vẫn nhớ lời Ngài dạy: Phải biết mình là ai, cố giắng giữ tâm ý. Hãy nhớ đi tu là vay nợ để tu đó con, tu không xong thì kiếp sau trả nợ xứng đáng.
  • Tụng Kinh cầu siêu có thực sự siêu hay không?

    Còn những lời cầu nguyện van xin kia, chỉ có tính cách giúp cho tội nhân kia cảm động mà hồi tâm cải ác tùng thiện, cải tà quy chính, chuyển đổi ở nơi tâm thức và hành động. Chớ nó không có một thần lực nào cứu vớt người đó khỏi tội được
  • Rộng Tu Công Đức Hồi Hướng Vãng Sanh

    Tất cả công đức hồi hướng, bất luận công đức thuộc loại hữu lậu hay vô lậu, đều trở thành tư lương vãng sanh, ứng hợp với đại nguyện thứ 20 của đức Phật A Di Đà. Chắc chắn về sau sẽ được toại nguyện không sai...
  • Bên Trong Cổng Chùa

    Giáo pháp Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn nhưng chỉ có một vị. Đó là vị giải thoát. Chúng ta tu niệm tinh tấn một pháp môn nào cũng đạt đến sự an lạc giải thoát. Một trận mưa rào, cây cỏ muôn hoa đều được gội nhuần tươi tốt.