và tìm được
128 bài viết
có từ khóa " co van co tu "
-
Sống trên đời cứ ung dung như kẻ chơi cờ, thắng hay thua cũng xóa đi bày ván mới
Bất kể là đã từng thất vọng thế nào khi bao mơ ước của mình tan vỡ thì bạn cũng không thể tuyệt vọng, mất đi lý tưởng. Bởi lý tưởng chính là hy vọng của sinh mệnh, là phẩm chất của tâm hồn. -
Tại sao có người cả đời vất vả lam lũ mà vẫn nghèo, có người làm chơi mà ăn thật?
Trong cuộc đời có những người sinh ra đã sung sướng, ở trong nhung lụa, cũng có người chịu cảnh khổ hèn, đói rách… Tất cả là vì nhân quả tiền kiếp để lại. Muốn thay đổi vận mệnh, thay đổi quả khổ thì cần phải tu học chân chính, phải tự sửa mình. -
Câu chuyện của một tử tù: Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con
Hắn là tử tù. Do giây phút bốc đồng, hắn đã đoạt mấy mạng người một lúc. Trả thù. Đó là cách nghĩ của hắn. Hắn thù vì người cha đó không trao cuộc đời con gái ông cho một đứa cù bất cù bơ, không nghề nghiệp, không cửa nhà như hắn. -
Còn sân giận có được đới nghiệp vãng sinh?
Theo kinh A Di Đà, muốn vãng sinh cần niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày. Kinh còn nhấn mạnh, Không thể lấy chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sinh về cõi nước kia. Ý nói nếu người niệm Phật chưa được nhất tâm bất loạn, lại thêm căn lành cạn cợt, phước đức thiếu kém thì không thể sinh Tịnh độ. -
Phân biệt lễ Vu Lan và lễ cúng Cô hồn
Theo tín ngưỡng cổ truyền, nhiều người vẫn cho rằng lễ Vu Lan và cúng Cô hồn là một mà chưa hiểu đây là hai lễ cúng khác nhau. Ngày Rằm tháng 7 (Âm lịch) được gọi là ngày Báo hiếu cha mẹ tức lễ Vu Lan, và cũng là ngày Xá tội vong nhân tức lễ cúng Cô hồn -
Có những người mãi vẫn không hạnh phúc, lý do là...
Bạn có phải là một người hạnh phúc không? -
Đời người vận mệnh vô thường, nhưng hoạ phúc có căn
Đời người, việc khó nhất chính là nhận biết, hiểu và thay đổi chính mình, đây cũng là điểm yếu của con người. Tuy nhiên, cũng vì có điểm yếu này mà mỗi chúng ta có thêm nhiều cơ hội để học cách yêu thương, bao dung người khác. -
Chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân xuống tóc xuất gia: Luôn có Phật trong lòng
Hay tin chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, pháp danh Diệu Tịnh, xuống tóc xuất gia tại một ngôi chùa ở quận 12, TP.HCM, nhiều người không ngạc nhiên mà còn chúc mừng cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình ở đời này. -
Vàng bạc đầy nhà không bằng có con được giáo dục tốt
Người xưa thường nói, vàng bạc có chất đầy nhà nhưng nếu không giáo dục được con cái tốt thì cũng bằng không. Tại sao vậy? -
Ngàn vàng dễ có tri kỷ khó tìm
Đời người cần có tri kỷ. Người tri kỷ chân chính có thể cùng vinh nhục, cùng tiến thoái, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nào có sợ chi, dẫu mưa có to nữa, gió có lớn nữa, cũng coi như không có. Người có tri kỷ thì cuộc đời mới không ân hận.