và tìm được 245 bài viết có từ khóa " khóa tu "
  • Nếu còn một ngày để sống

    Trên con đường dài vô định của đời người, sẽ có đôi lúc chúng ta nhìn lại những chặng đường đã qua để rồi bất giác nhận ra những khoảng lặng trong tâm thức. Tựa như cánh chim mỏi mệt giữa dòng, điều giá trị nhất còn sót lại có lẽ là sự hối tiếc vô ngần bởi thời gian ngắn ngủi còn lại liệu có đủ để ta sống tốt, để hồi ức, để gắn nối nhịp yêu thương khi tất cả vẫn chưa quá muộn màng.
  • Khoá tu Một ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự

    Sáng 22-12, chương trình khoá tu Một ngày an lạc tiếp tục được tổ chức tại hội trường Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) - VP BTS Phật giáo TP.HCM.
  • Đức Phật không thấy ai là kẻ thù

    Đức Phật bình đẳng giáo hóa chúng sinh không biết mệt mỏi, không biết nhàm chán, không oán giận kẻ hại mình mà còn khoan dung độ lượng, cho họ có cơ hội cải tà quy chánh. Thứ đến, Ngài tùy căn cơ chúng sinh mà nói pháp thích hợp để giúp họ chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau thành an vui, hạnh phúc.
  • Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế Phật giáo Việt Nam tại Lào

    Sáng nay, 9-12, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển”, đã khai mạc.
  • Vô ngã là tinh hoa của đạo Bụt

    Khoa học đã chứng minh và xác nhận vô thường-vô ngã là một sự thật, nhưng vấn đề là ta có áp dụng được tuệ giác vô thường-vô ngã đó vào trong đời sống hằng ngày để ta bớt khổ hay không? Thực tại là vô thường, vô ngã mà ta cứ nghĩ nó là thường, là ngã thì ta khổ, ta vô minh.
  • Oán hận là thường tình, khoan dung là trí huệ

    Oán hận là cảm xúc thường tình, còn khoan dung là biểu hiện của trí huệ. Để có thể khoan dung với người khác thì phải học quên và… nhớ.
  • Trong mưa - giai điệu Thiền ca mới từ nhân duyên gặp gỡ của song Khoa

    Từ bức ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh đội nón điềm nhiên bước trong mưa bên một vị đệ tử đang cầm ô che để mưa không ướt tới Thầy, Phật tử Lương Đình Khoa đã có nhiều xúc cảm, viết thành bài thơ ”Trong mưa”.
  • Học chấp nhận chính là chìa khóa của hạnh phúc

    Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra…
  • Sai lầm của chúng ta là nổi nóng với người thân nhưng khoan dung với người lạ

    Đối xử với người ngoài thì cung kính, còn đối với thân nhân thì lại quá hà khắc. Chúng ta thường hay thể hiện phần bản tính xấu nhất trước mặt người thân thiết của mình.
  • Gần 80 Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ được bồi dưỡng đạo hạnh

    Ngày 16-9, gần 80 hành giả đã về tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk) dự khóa Bồi dương đạo hạnh lần thứ 19, dành cho Sa-di, Sa-di-ni, tập sự nam - nữ mới xuất gia được tổ chức từ ngày 18 – 28-8-Kỷ Hợi (16 tới 26-9).