và tìm được 124 bài viết có từ khóa " long tu ai "
  • Thần tượng Bolero Phan Ý Linh trải lòng về nhân duyên trong cuộc đời

    Búp bê Bolero Phan Ý Linh cho biết cô luôn cố gắng sống lạc quan, nhân duyên tốt lành sẽ đến.
  • Điều phục thân tâm bằng thiền đi

    Thiền đi bổ túc cho thiền ngồi rất nhiều. Những lúc mình bất an, mình giận hờn, mình thất vọng, mình bị tổn thương lòng tự ái của mình, là những lúc mình có thể dùng thiền hành để giải tỏa những năng lượng tiêu cực đó.
  • Bình dị ăn chay, sống xanh

    Ăn chay sẽ rất khó nếu chưa có được lòng từ bi rộng lớn hơn, biết yêu thương chúng sinh muôn loài, thay vì làm tất cả để bảo vệ con mình, nhưng lại giết hại con của loài khác.
  • Doanh nhân Nguyễn Quốc Huy: Con người không thể sống tốt nếu không có lòng từ bi hỉ xả

    Anh Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Gốm 10 chia sẻ: Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ, bi, hỉ xả, cũng không thể vô minh, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc, con người mới có được an lạc thảnh thơi.
  • Khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ 96 tuổi

    Sáng nay, 17-8 (17-7-Kỷ Hợi), tại thiền viện Thường Chiếu (H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai), tứ chúng môn hạ thuộc Thiền phái Trúc Lâm đã tổ chức lễ khánh tuế Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ, nhân ngài thượng thọ 96 tuổi.
  • Vì sao mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên bị đày vào cõi ngạ quỷ?

    Nghiệp của bà Thanh Đề, mẹ ngài Mục Kiền Liên là nghiệp gì? Bỏn xẻn là một phần nhỏ, lớn hơn là lòng hiểm ác. Từ nghiệp hiểm ác bỏn sẻn mà đọa vào kiếp ngạ quỷ, làm quỷ đói. Đã đọa rồi thì phải chịu quả, dù con mình có thần thông cũng không cứu được.
  • 6 chân lí của hạnh phúc từ lời Phật dạy

    Làm người phải đầy đủ, ngọn nguồn của niềm vui là cảm giác hài lòng mỗi ngày, cuộc sống đầy đủ thì không phải nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng chúng ta đều không phải là những người đầu tiên tự hỏi: ”Làm thế nào để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn?”.
  • Hải Phòng: Tọa đàm, tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Trí Hải

    Sáng 6-7 (4-6-Kỷ Hợi), tại chùa Long Hoa (thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão), Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã tổ chức lễ tưởng niệm, tọa đàm nhân 40 năm ngày Trưởng lão HT.Thích Trí Hải, bậc cao Tăng có công đức lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam viên tịch.
  • Không nhiều người có lòng thương

    Một lần ở tinh xá Kỳ Viên, Thế Tôn dùng móng tay lấy tí đất và cho biết rằng, người có lòng từ, luôn thương yêu chúng sinh thật ít ỏi, như đất dính trong móng tay của Ngài. Còn người không có lòng từ thì mênh mông như đất ngoài sơn hà đại địa.
  • Nhờ học Phật, con trai tôi giúp học trò nhận lỗi

    Ngày ấy, cứ đến mùa Phật đản nhìn quanh xóm Dốc Ma chỉ có mỗi nhà tôi treo cờ và đèn lồng. Thật là buồn vì tôi đã chọn nơi ở xa chùa, xa trường học, xóm không có người láng giềng Phật tử nào cả, lại ở bên cạnh lò mổ heo nữa mới nguy to chứ.