và tìm được 59 bài viết có từ khóa " mat tran "
  • TP.HCM: Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN lần thứ XI

    Sáng ngày 27-6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình” đã được khai mạc tại Hội trường Thành phố (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3), với gần 700 đại biểu và khách mời tham dự.
  • Hốt bụi ném người trên gió chỉ làm bẩn mình

    Đọc kinh Phật, chúng ta thường gặp những ảnh dụ như: Có người ngửa mặt lên trời mà nhổ nước miếng (nước bọt), sự phỉ nhổ này chưa chắc đã trúng ai nhưng khó tránh họa nước miếng tự rơi xuống mặt mình.
  • Có nên khôi hài trong khi thuyết pháp?

    Theo dõi một số bài thuyết pháp ở trong nước tôi nhận thấy có vài thầy dùng cách bông đùa, pha trò, khôi hài để dẫn dụ thính chúng. Tuy nhiên sự bông đùa, pha trò lại đi quá xa khiến buổi thuyết pháp mất tính trang nghiêm trong tinh thần học đạo, tu đạo.
  • Người đưa trang phục Phật tử lên sàn diễn cat walk

    Sau buổi ra mắt ấn tượng với hàng trăm mẫu thiết kế dành cho người đi lễ trong Giác Show (diễn ra tại Hà Nội), nhà thiết kế Kim Ngọc, đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, nhiều trăn trở của một người có niềm tin tâm linh sâu sắc, nặng duyên với mũi chỉ đường kim và văn hóa mặc hiện nay.
  • Cô giáo trẻ coi ung thư là một đặc ân khi hiểu quy luật Sinh lão bệnh tử

    10 năm là chiến binh trên mặt trận chống chọi với ung thư, cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng chưa một ngày bỏ cuộc. Cô bền bỉ chiến đấu với vũ khí chính là tinh thần lạc quan.
  • Yêu nhau - Hiểu nhau - Không thể sống thiếu nhau

    Có những người ta dành cả tuổi trẻ mất ăn mất ngủ để có được họ, nhưng cũng chính người ấy đã làm ta mất ăn mất ngủ cả đời còn lại để mong được tránh xa họ…cho nên khái niệm không thể sống thiếu nhau cũng chỉ là một ngộ nhận tạm thời trong vô minh tăm tối.
  • Đời người vô thường, hãy làm những việc mình thích

    Cuộc đời có lúc có mất đi mới trân quý cái đang có, có thất ý mới học được khoan dung, có khuyết thiếu mới hiểu được hàm nghĩa hoàn mỹ.
  • Không đắm nhiễm thì sống vui

    Hạnh phúc thế thường chủ yếu vẫn quẩn quanh nơi thọ lạc, sự thỏa mãn các giác quan. Người có phước thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn tiếp xúc với sáu cảnh trần sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, cảnh trong tâm (pháp trần) vừa ý, đẹp lòng.
  • Mặt trận, đại diện tôn giáo viếng tang Chủ tịch nước

    Sáng nay, 26-9, tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức với nghi thức Quốc tang. Linh cữu Chủ tịch nước quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, thủ đô Hà Nội; tại TP.HCM, tang lễ diễn ra Hội trường Thống Nhất.
  • Không đắm nhiễm thì sống vui

    Hạnh phúc thế thường chủ yếu vẫn quẩn quanh nơi thọ lạc, sự thỏa mãn các giác quan. Người có phước thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn tiếp xúc với sáu cảnh trần sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, cảnh trong tâm (pháp trần) vừa ý, đẹp lòng.