và tìm được 806 bài viết có từ khóa " me "
  • Giúp trẻ vượt qua thói tham ăn và ích kỷ

    Thông thường, ở tuổi thiếu nhi, trẻ thường quan sát hành động của cha mẹ và người thân để bắt chước cách cư xử với mọi người xung quanh. Nhận ra được tính cách tham lam của con, bố mẹ hãy dùng lối sống biết quan tâm, chia sẻ, tặng biếu, giúp đỡ người khác để hướng dẫn con trẻ.
  • Chuyển hóa lo lắng và căng thẳng bằng thiền chánh niệm

    Trong đời sống hàng ngày, đôi khi chúng ta sẽ quan sát thấy hai cá nhân cùng làm một công việc trong những điều kiện như nhau nhưng một người thường có cảm giác mệt mỏi, chán chường; còn người kia lại luôn duy trì được sự nhẹ nhàng và phấn chấn trong công việc mỗi ngày.
  • Đà Nẵng: Chuyện chưa kể từ tâm dịch

    Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, tại tâm dịch Đà Nẵng, dù việc hạn chế đi lại được thực hiện nghiêm ngặt, nhưng đã có những người không thể không ra khỏi nhà, đó là những mẹ bầu.
  • Lợi ích của việc cho trẻ em nghe Kinh, Chú

    Được sống trong một gia đình Phật giáo rất có ích cho trẻ em bởi những giáo lý của Đức Phật sẽ giúp cho con trẻ hướng thiện, tránh làm những việc xấu. Đây cũng chính là những giá trị mà các bậc làm cha làm mẹ đều hướng đến khi dạy dỗ con cái.
  • Định lượng chữ Hiếu

    Cách đây ít lâu, chuyên mục tư vấn trên báo điện tử Vietnamnet có đăng câu chuyện xoay quanh mối xung đột giữa cha mẹ và con cái.
  • 3 việc cha mẹ không nên làm nếu thực sự biết nghĩ cho tương lai của con cái

    Trên đời này, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái luôn dạt dào và không vụ lợi. Người làm cha mẹ sẵn sàng đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất dành hết cho những đứa trẻ của mình.
  • Mẹ cha là Phật

    Nhà văn hóa Phan Oanh đã thốt lên chua xót với tôi: Dân sính lễ là điềm suy xã tắc. Bao giờ dân ngộ đạo mới là điềm thịnh của quốc gia.
  • Tám nguyên nhân dẫn tới ác nghiệp phải chịu quả báo lớn nhất

    Bất hiếu với cha mẹ là tội nghiệp lớn nhất trên đời. Vì đâu mà phạm phải loại ác nghiệp bị quả báo đời đời này.
  • Báo hiếu người mẹ từng bỏ rơi mình lúc mấy ngày tuổi

    Mẹ chị bỏ chị nơi cửa chùa từ lúc chị mới mấy ngày tuổi. Thế nhưng chị luôn tìm lý do để không hận mẹ.
  • Tình mẫu tử mùa Vu Lan trên toa số 1

    Lắng nghe câu chuyện dài của hai mẹ con người lính trẻ chợt chạnh lòng, cậu con trai sau khi tốt nghiệp, phải xa nhà biền biệt, bao nhiêu mùa Vu Lan không ở với xóm làng cùng mẫu thân, cậu ấy đang nhớ nhà, nhớ mẹ…