và tìm được 71 bài viết có từ khóa " mẹ ung thư "
  • Cha tôi

    Với cha mẹ, dù mình có đi mòn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa đồng khô nắng cháy mà thôi.
  • Phim về Thiền sư Nhất Hạnh chính thức ra mắt tại Việt Nam

    Sau một thời gian dài chậm công chiếu so với dự kiến, bộ phim Walk with me về Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng Tăng thân Làng Mai, đã chính thức được ra mắt tại Việt Nam, trong sự chờ đón của công chúng.
  • Lời khấn nguyện đầu năm 2018

    Kính lạy Đất Mẹ, chúng con xin sám hối với Mẹ là loài người chúng con đã để cho tham dục và chủ nghĩa tiêu thụ nhấn chìm. Chúng con đã chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực và tư dục mà quên rằng những thứ ấy không bao giờ có thể đem lại cho chúng con tự do và hạnh phúc chân thực
  • Sám hối tội phá thai

    Đời người, khi chưa là Thánh nhân thì ai cũng có lầm lỗi. Bố mẹ của bạn cũng vậy, bên cạnh những điều tốt đẹp đã làm được thì vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, sai lầm. Quan trọng là mỗi người tự nhận thức rõ về những lỗi lầm của mình để tìm cách khắc phục.
  • Nghệ An: Bật khóc khi nghe kể về cuộc đời của hai đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, nhặt phế liệu kiếm sống qua ngày

    Chào đời chưa được bao lâu thì anh em Huy bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Dù mới 5 tuổi nhưng hơn một năm nay, Huy phải cùng bà ngoại đi nhặt phế liệu mưu sinh. Cô em gái vừa 3 tuổi trông chờ vào tình thương của bà con lối xóm. Gặp ai, đứa trẻ cũng gọi bằng mẹ. Khi đói đứa trẻ lại đi xin cơm ăn...
  • Điều cần tu dưỡng suốt đời là bao dung với sự không hoàn thiện của cha mẹ

    Đôi khi bạn sẽ thấy cha mẹ thật hà khắc, hay nhớ trước quên sau. Thậm chí đôi khi còn nóng giận tới mức không thể kiểm soát bản thân mà mắng mỏ bạn không tiếc lời. Nhưng chính họ cũng là người luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho bạn, tận tâm dưỡng dục bạn
  • Walk with me - Hành trình của sự yêu thương

    Walk With Me (Hãy bước cùng tôi) là bộ phim tài liệu đặc biệt về Thiền sư Thích Nhất Hạnh, do hai đạo diễn người Anh Marc J. Francis và Max Pugh thực hiện trong nhiều năm ở Làng Mai - Pháp quốc. Bộ phim vừa được công chiếu trên toàn nước Mỹ từ ngày 12-9 vừa qua.
  • Đừng phí hoài cuộc sống để đi phán xét những sai lầm của người khác

    Cuộc đời này ngắn lắm, chúng ta không thể quyết định được chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể tùy ý sử dụng chiều sâu của sinh mệnh, nhìn thế giới một cách thông suốt, giữ cho tâm không phê phán, hơn thua.
  • Sau 3 lần đại nạn, Lý Liên Kiệt đã giác ngộ được ý nghĩa cuộc đời

    Thực ra, cho dù bạn có là một kẻ nghèo hay triệu phú, tỷ phú, có một chân lý luôn luôn đúng: Nếu cứ mải mê kiếm tìm hạnh phúc qua những vật chất tầm thường thì mãi mãi ta cũng sẽ không thể sống một cuộc đời thực sự mãn nguyện.
  • Ngẫm về Vu Lan: Sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn

    Niệm ân cha mẹ, mỗi người hãy tự suy nghĩ và vươn lên cho đạo hiếu mãi trường tồn, tưới tắm những hạt mầm yêu thương làm nảy hoa cho cuộc sống. Cuộc đời vốn là một dòng chảy bất tận, có những thứ qua đi không bao giờ có thể lấy lại được. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời. Nghĩa là khi ấy ta có một vùng trời bình yên.