và tìm được 113 bài viết có từ khóa " tuoi tre "
  • Vai trò giáo dục Phật giáo đối với tuổi trẻ ngày nay

    Nếu như chánh quyền có trách nhiệm làm công tác xử phạt, ngăn chặn những tội phạm đã phát sinh trong xã hội, thì Phật giáo (tôn giáo) có trách nhiệm ngăn chặn những suy nghĩ xấu ác từ trong tâm, trước khi thể hiện hành động.
  • Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Lý Tưởng

    Này Người bạn trẻ , tôi muốn mời anh , tôi muốn mời chị tham dự vào một giấc mơ, tôi tạm gọi giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam ... Giấc mơ chung của chúng ta
  • Hãy gìn giữ và thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, dù muộn!

    Con người hôm nay đang mải mê đi tìm một thứ hạnh phúc phù phiếm, đúng hơn phải gọi là khoái lạc, vốn chỉ tồn tại nhất thời, vì chính xã hội chúng ta hiện nay đang suy thoái về đạo đức, bị vây quanh bởi thói tư lợi và lòng ích kỷ. Lý tưởng hay chính là ước mơ mà có lần chúng tôi đã viết: Tuổi trẻ phải biết ước mơ. Ước mơ về cái đúng, cái tốt, cái đẹp.
  • Danh sách 225 UV chính thức và 45 UV dự khuyết HĐTS khóa VIII

    HĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.
  • Tuổi trẻ ơi! Xin hãy sống một đời ý nghĩa

    Tiền có thể mua được mọi thứ, chỉ trừ một vài thứ. Thiền định không thể mua được, tình yêu không thể mua được, tình bạn không thể mua được, lòng tri ân không thể mua được – nhưng không ai quan tâm đến những điều này cả. Vì còn tất cả những thứ khác, cả thế giới vật chất kia đều có thể mua được bằng tiền.
  • Đừng để khi về già phải tiếc nuối những điều quý giá mà tuổi trẻ mình đã đánh mất

    Người ta đôi khi cứ sống vội, cứ tranh giành để thỏa mãn nhu cầu trước mắt của mình mà không biết, có những điều còn quý giá hơn…
  • 7 cảnh giới thành công lớn nhất trong đời, bạn đã đạt được bao nhiêu?

    Một thương nhân trẻ tuổi bị người ta lừa cuỗm hết cả vốn lẫn lãi. Trong lúc vừa cay đắng, vừa bế tắc, anh muốn gieo mình xuống hồ mà tự vẫn. Đúng lúc bước đến mép nước, anh bất giác trông thấy một hiền triết đang trầm ngâm ngồi ngắm gió vờn trên mặt nước lăn tăn.
  • Đừng bao giờ nghĩ trẻ nít không biết gì

    Trẻ con thì biết cái gì? Nên khi chúng có ý kiến là bị vùi dập cũng bằng chính câu đó. Người ta lấy số tuổi làm lý do để dập vùi hay phủ quyết những thành công của một người trẻ. Đứa trẻ nào kiệt xuất luôn là bởi cha mẹ chúng chứ không phải bởi chúng tự thân mà có. Trẻ nít mà, biết cái gì đâu???
  • Tuổi trẻ học cách an nhiên trước muộn phiền

    Mặt trời khuất bóng, em tự hỏi với lòng ngày hôm nay mình có yên vui không? Hay em vẫn cứ loay hoay với những muộn phiền vô nghĩa. Hai mươi bốn tuổi, em bắt đầu gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Em hoang mang, sợ hãi, cảm thấy bản thân đang chơi vơi giữa khoảng trời rộng lớn.
  • Giữ giới là con đường tươi sáng cho tuổi trẻ

    Thế giới từ ngàn xưa cho đến nay thường xảy ra chiến tranh, thiên tai, sóng thần, động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, hận thù, xung đột, tỵ hiềm, ganh ghét, con người độc ác với nhau bởi do lòng ham muốn quá đáng. Đức Phật đã thấy rõ cái vòng lẩn quẩn của tất cả chúng sinh, muốn bảo tồn mạng sống cho mình thì phải tương tàn, tương sát lẫn nhau; lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu không có ngày cùng.