và tìm được 69 bài viết có từ khóa " xa thầy "
  • Đâu là sự thật của thông tin: Khởi tố sư thầy đánh người?

    Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xã hội xôn xao vì tấm hình và nội dung: Khởi tố sư thầy đánh người nhập viện vì Phật tử cúng lược và dầu gội đầu.
  • Học được điều này thì dẫu đi khắp thiên hạ cũng không có kẻ thù

    Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc với không ít người, và xã hội phát triển cũng chính là nhờ vào sự giao tiếp giữa người với người. Điều này cho thấy việc thấu hiểu lẫn nhau quan trọng như thế nào.
  • Thực hư vụ việc bé trai mồ côi bị sư thầy đánh bầm tím

    Hôm nay, 12-12, đồng loạt các báo điện tử, trang mạng và mạng xã hội đăng tải thông tin: bé trai mồ côi bị sư thầy đánh bầm tím khắp cơ thể.
  • Duyên đến duyên đi như hoa nở hoa tàn, bạn tương phùng tri kỷ hỏi mấy ai?

    Nhân sinh tại thế, có những mối lương duyên mà một khi hai người đã gặp ngỡ thì mãi không chia lìa, trân trọng những ngày tháng bên nhau. Tuy nhiên cũng có những người khi xa nhau rồi mới thấy tiếc nuối và trân quý những ngày bên nhau, tình nồng nghĩa nặng, mới học được cách trân quý những gì mình đã có.
  • Lỡ mai này mồ côi

    Mẹ. Ngày còn nhỏ, mẹ đối với con là tất cả, thế giới của con chính là mẹ. Con cứ rúc đầu trong người mẹ, hổng có nơi nào ấm bằng lòng mẹ, hổng mùi nào thơm bằng mùi của mẹ. Sau này lớn đi xa rồi mới thấy, hễ khi nào vấp ngã, mùi của mẹ lại vực con đứng lên. Và cứ vậy, mùi của mẹ là hương liệu để kết nên sự trưởng thành.
  • Con mắt thứ hai: Chướng ngại trên con đường tu hành

    Nói đến con mắt thứ hai là nói đến cái thấy phân biệt của con mắt. Có ba người đi chợ cùng ghé vào hàng vải để mu, nhìn xấp vải cô A khen đẹp, chị B lại chê xấu, thím C thì thấy không đẹp mà cũng không quá xấu. Đẹp hay xấu tùy theocách nhìn và sự phân biệt của mỗi người, vì sự hiểu biết, nhận thức không ai giống ai, nên có đẹp xấu khác nhau là vậy.
  • Vai trò của cha mẹ trong gia đình Phật giáo hiện đại

    Thực tế cho thấy, khi các cháu còn nhỏ rất siêng năng học tập và theo cha mẹ thực hành Phật pháp. Nhưng theo độ tuổi, cùng với sự tác động tiêu cực của môi trường xã hội chung quanh khiến các cháu thấy việc làm của cha mẹ dần dần xa lạ và thiếu thực tế.
  • Thọ giới và xả giới như thế nào

    Hiện giờ tôi đang ở nhà với gia đình nhưng trong lòng luôn bất an vì tôi chưa xả giới. Tôi có cần trở lại chùa để xả giới không? Thầy có lần nói tôi sẽ “mang lông đội sừng” để trả nợ, điều này có đúng không? Tôi muốn xuất gia lại nhưng không biết có gặp trở ngại gì không? Cũng cần nói thêm rằng, trong tâm tôi lúc nào cũng nghĩ về chùa xưa. Xin giúp tôi giải toả những vướng mắc trên.
  • Ngẫm về khổ đau trong cuộc đời

    Phải chi trong xã hội ai cũng như ai, ai cũng sở hữu tài sản như nhau thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Cho nên, nếu ta thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo, không bị cuốn theo quan niệm của xã hội, ta thấy hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất khiến ta có mặt ở trên đời này thì ta sẽ không bao giờ than khổ.
  • Nếp sống ăn hiền ở lành

    Nếp sống thuần hòa ấy, là ”ăn hiền ở lành” cho con cháu đi xa nơi đâu khi nghĩ đến là thấy được nuôi dưỡng, là tiếng gọi để trở về tiếp bước mẹ cha vun xới thêm vào quê nhà. Bước về nơi quê nhà ấy hay nhớ nghĩ đến thôi, đã cho mình thấy bình yên, thấy được nương nhờ trong cảm giác an vui ở lòng.