và tìm được
233 bài viết
có từ khóa " ăn chay "
-
Thêm mỗi ngày 2.000 suất cơm đến với người bán vé số
ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Từ thiện Tường Nguyên cho phóng viên Giác Ngộ biết, bếp cơm từ thiện thứ 2 tiếp tục nấu tại địa điểm mới với 2.000 suất cơm chay cho người có hoàn cảnh khó khăn. -
Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người
Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo cái vòng lẩn quẩn đó. -
Ăn mặn hay ăn mạng, cách gọi nào đúng?
Ở Việt Nam, danh từ chay được đọc chệch từ từ trai có nghĩa là thanh tịnh. Ăn mặn là đọc chệch từ ăn mạng, tức là ăn mạng sống của loài vật hữu tình. -
Bình dị ăn chay, sống xanh
Ăn chay sẽ rất khó nếu chưa có được lòng từ bi rộng lớn hơn, biết yêu thương chúng sinh muôn loài, thay vì làm tất cả để bảo vệ con mình, nhưng lại giết hại con của loài khác. -
3 loại quả nên ăn ngày Tết
Chôm chôm ngăn ngừa táo bón hoặc tiêu chảy; bưởi và cam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trị đầy bụng, ăn không tiêu. -
Người trong cuộc vụ cháy rừng ở Úc: Sự im lặng hùng tráng
Nạn cháy rừng ở Úc kéo dài trong khoảng thời gian từ giữa cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 là một đại thảm họa. Cả nước Úc và những người hướng về Úc như quay cuồng, hoảng loạn vì những thiệt hại không thể bù đắp. -
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Đức Phật dạy: phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy trái đắng, nhờ vậy mà mới có thể mạnh mẽ, trưởng thành. -
Người học Phật thời nay nên ăn chay và niệm Phật
Học Phật được bao nhiêu năm, nếu ăn chay vẫn không được, không chịu niệm Phật tiếng nào, như thế bạn tự cho mình là đã học xong? Cần phải cảm sâu và hổ thẹn xấu hổ mới phải. -
Phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc
Đức Phật dạy: phải có khổ đau, mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Trong cuộc sống, không ai có thể trốn chạy trái đắng, nhờ vậy mà mới có thể mạnh mẽ, trưởng thành. -
Đời người: Đến ngẫu nhiên, đi tất nhiên và thuận theo tự nhiên
Thời gian như dòng sông, miên man chảy không ngừng. Cuộc đời như con thuyền, dập dềnh nổi trôi phiêu dạt. Thời gian như là hoa, thản nhiên đơm bông, thản nhiên hé nụ. Cuộc đời như là trái, đong đầy cay đắng ngọt bùi.