Trong nhiều ngày qua ở Việt Nam, dịch bệnh Covid - 19 đã làm tê liệt các hoạt động, tạo nên nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp. Vì vậy dẫn đến tình trạng các hoạt động sản xuất & kinh doanh bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Hiện nay, Chính phủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ với quyết tâm đưa đất nước về trạng thái “bình thường mới”.
Hồ Quỳnh Hương là một người nghệ sĩ tài hoa, bản lĩnh với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Tuy nhiên đằng sau hình ảnh rực rỡ trên sân khấu ấy, Hồ Quỳnh Hương còn là một người phụ nữ có tâm hồn đẹp đẽ với lối sống thuần chay kiên định.
Đối với những người mà cuộc đời của họ đã được bố trí một cách mạch lạc và hợp lý, chưa có một biến tượng nào xảy ra làm gợn sóng chút ít cái đời sống như mặt nước hồ thu ấy, thì tất cả mọi hoạt động dành cho tâm linh chỉ là những trang trí xa hoa.
350 ngôi chùa trong và ngoài nước, với hàng trăm pho tượng và nội thất kiến trúc tín ngưỡng trong nội điện vừa được nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường cho ra mắt trong sách Tượng Phật Việt Nam (Buddha statues in Vietnam).
Người xưa có câu: “Phúc thủy nan thu” (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Nói chuyện cũng giống như bát nước hắt đi, nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã nói ra thì không cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng.
‘Nam tử thành rồng, nữ tử thành phượng’ là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới. Trong thời điểm ngày hôm nay khi mọi thứ được đo bằng điểm số, càng phải dùng đức hạnh để giáo dục trẻ. Cho đứa trẻ ngồi trên núi vàng, không bằng giáo dục trẻ làm thế nào để phát triển đức hạnh của bản thân. Dưới đây là bức thư người mẹ viết gửi con mình:
Giới tính (bhāva = gender) là một trong những vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm từ cổ đại cho đến hôm nay. Về cơ bản, giới tính được định hình trong thời gian thai nghén và bộc lộ rõ ràng khi một chúng sanh chào đời.
Con người còn sống thì phải mang trong lòng sự biết ơn và tâm hồn vì có lòng biết ơn mà trở nên đẹp đẽ hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Mười đại ân huệ đó là gì?
Trong ngày Tết cổ truyền của người Việt xưa, cây nêu được coi là biểu tượng văn hóa rất thiêng liêng. Bởi vậy tục ngữ mới có câu: ”Cu kêu ba tiếng cu kêu. Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè”
Con người đang mù quáng theo đuổi hạnh phúc, nhưng không biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Kết quả là không những không tìm được hạnh phúc, mà ngược lại còn nhận về nỗi đau bất tận.