và tìm được 10 bài viết có từ khóa " hoa và rác "
  • Giữ lửa mùa xuân

    Mùa xuân lại về trên khắp đất nước, với sự hồi sinh của vạn vật sau mùa đông, dường như trong các cây cối hoa lá lại vươn ra một sức sống mãnh liệt sau tháng ngày thu mình vất vả chờ đợi. Cũng vậy trong một năm với biết bao vui buồn, với bao trắc trở hay thuận lợi của đời người, chúng ta tạm gác lại một năm cho dù còn bao dự định, bao ưu tư hay nghĩ suy mà đón nhận mùa xuân đến.
  • Khánh Hòa: Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Trí Viên

    Suốt cuộc đời, Hòa thượng Thích Trí Viên đã đem hết tâm tư và khả năng để phụng sự chúng sinh nhằm báo ân chư Phật, có lúc, thân lâm trọng bệnh nhưng cũng không xao lãng trách nhiệm. Những phật sự được Giáo hội giao phó, Hòa thượng đều cố gắng chu toàn.
  • Nghệ sĩ Đại Nghĩa: Chiếc áo không làm nên thầy tu

    Trên mạng cứ thỉnh thoảng lại rộ lên vụ việc vị tu sĩ nào đó phạm giới, và dân tình cứ thế nhảy vào chửi bới trách móc rồi thở vắn than dài về...vận mệnh đất nước. Nhưng ”Chiếc áo không làm nên thầy tu”
  • Một khi bạn cho đi, chính là lúc bạn được nhận lại

    Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống.
  • Đức Dalai Lama chia buồn đến vụ thảm sát ở Las Vegas

    Đức Dalai Lama hôm qua (3-10) trong khi cầu nguyện và chia buồn với các nạn nhân bị bắn chết ở thành phố Las Vegas (tiểu bang Nevada) của Hoa Kỳ, cho biết đó là một bi kịch không thể tưởng tượng được do thiếu sự tôn trọng đối với mạng sống và lòng trắc ẩn đối với đồng loại.
  • Hoa và rác - mỗi thứ đều có vẻ đẹp riêng

    Thực ra, phiền não khổ đau chỉ biểu hiện khi tâm ta bị màn vô minh che lấp, bị chi phối bởi sự điều động của bản ngã tham sân si. Khi đối duyên xúc cảnh xảy ra thì bản ngã lập tức phản kháng và loại trừ đối tượng (giận), hoặc muốn chiếm hữu những gì mà nó ưa thích (tham).
  • Sứ mệnh hoằng pháp tại Kon Tum

    "Hoằng pháp thị gia vụ" đó là câu nằm lòng cho những trưởng tử Như Lai, khi bước chân vào đời. Mọi việc qua bốn oai nghi đều mang trọng trách: "Tác Như Lai sứ". Và khi hành động bất cứ việc gì cũng đều là việc Phật: "Hành Như Lai sự".
  • Hà Tĩnh: Lễ giỗ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

    Trong các hoạt động kỷ niệm lần thứ 225 năm ngày mất của Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác bao gồm hai phần: Lễ đón nhận quyết định công bố danh mục di sản phi vật thể quốc gia: Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Lễ cầu quốc thái dân an, cầu sức khỏe tại ngày giỗ kỷ niệm 225 ngày mất của Người. Tại Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:"Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác".
  • Cuộc chiến để xả ly

    Sukhi ngồi xuống và tâm trạng hổ thẹn thẳm sâu choàng lên vai cô. Chẳng mấy chốc, cô ra khỏi tâm trạng hổ thẹn đó và tự khiển trách rồi sau đó mãi mê chú ý vào cảnh thật an bình và tinh tươm sạch sẽ của khu vực trang nghiêm.
  • Hoa và rác

    Để thấy rác chính là hoa - hoa và rác vốn không hai cũng như khổ đau làm nên hạnh phúc - phiền não chính là Bồ đề, bạn cần phải trở về với chính mình để chăm sóc cho đóa hoa tâm hồn được nở rộ và thêm phần hương sắc.