và tìm được 28 bài viết có từ khóa " toa sang "
  • Hành trình giải cứu đội bóng nhí Thái Lan: Tình người toả sáng giữa hang sâu

    Giữa đêm tối mênh mông, ngửa đầu nhìn chỉ có vách đá, cúi đầu là dòng nước cuồn cuộn, 13 thầy trò đội bóng nhí Thái Lan cũng chẳng biết liệu mình có thể còn có cơ hội được nhìn thấy ánh nắng mặt trời một lần nữa hay không. Tuy nhiên, tình người lại được thắp lên giữa bóng tối mênh mang chốn hang sâu thăm thẳm ấy.
  • Tìm hiểu cách thức Thờ Phật, Lạy Phật và Cúng Phật

    Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sanh ra ngoài biển khổ luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui.
  • Tỏa sáng đêm Di Đà tại chùa Hoằng Pháp

    Không biết từ bao giờ, đời sống tâm linh đã gắn liền với mỗi người dân Việt. Dù cho chúng ta có ở đâu trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thôn quê đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng. Hay có đi ngược về xuôi trên khắp mọi nẻo đường, lên rừng hay xuống biển… nhưng ở đâu đó, trong một góc nhỏ của tâm hồn, mỗi người đều đang ấp ủ những hạt giống từ bi, trí tuệ chờ ngày vươn mình, đâm chồi, nảy lộc.
  • Hiến chương GHPGVN: Đề nghị sửa đổi một số danh xưng, chức vị Ban Thường trực HĐTS

    Tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, diễn ra sáng 16-10 vừa qua tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM, một trong những nội dung quan trọng liên quan tới cơ cấu tổ chức và một số danh xưng thuộc hệ thống Giáo hội.
  • TỎA SÁNG - Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ

    Dưới đây là tâm sự về cuộc đời, về chí nguyện và về thú tiêu khiển của một vị Trưởng lão Ni theo hệ phái Tịnh độ Nhật Bản.
  • Sự khác biệt giữa tư tưởng làm giàu và ước muốn làm giàu

    Giàu có hay nghèo khó thực sự chỉ sai khác nhau trong một ý nghĩ. Người mang tư tưởng làm giàu hoàn toàn khác với người chỉ mang mơ ước làm giàu. Bởi người giàu vốn dĩ là những người quyết tâm làm giàu, còn người nghèo thì lại chỉ mơ mộng giàu sang, thực tế không khác nào ôm cây đợi thỏ, há miệng chờ sung
  • Đón Mừng Mùa Phật Đản – lần thứ 2641- Phật lịch 2561

    Mỗi hàng năm Phật Đản về vạn nẻo/ Chư Tăng, Ni, Phật Tử lễ kính mừng/ Hào quang Ngài chiếu tỏa khắp, sáng trưng/ “Phật Tri Kiến” Ngài “Khai Thị Ngộ Nhập”
  • Bài học từ cây nhang trầm

    Mỗi sáng sớm trong giờ tọa thiền thỉnh thoảng tôi ngước mắt nhìn lên hình tượng Đức Bổn Sư trên bàn thờ. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn nhỏ đức Phật uy nghi thiền định với vẻ trầm mặc và nụ cười từ hòa thật nhẹ, cây nhang trầm trong bát nhang đặt phía trước tượng Phật đang âm thầm cháy với một đốm lửa nhỏ như hạt đậu và một sợi khói màu lam mỏng manh đang uốn lượn theo chiều thẳng đứng tỏa ra một mùi hương trầm thoang thoảng dịu dàng.
  • Hòa thượng Thích Đức Nhuận - vị Pháp chủ đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm, là tấm gương định hướng cho Giáo hội ngày càng phát triển, trang nghiêm trong lòng dân tộc và để Tăng ni, Phật tử hướng theo mà tu tập.
  • Những suy nghĩ sau thành công của khóa tu “Tuổi trẻ và giá trị sống” tỉnh Tuyên Quang

    Tôi lái xe bốn giờ đồng hồ từ khóa tu của tỉnh Tuyên Quang về Hà Nội trong niềm hạnh phúc tràn dâng. Một niềm hạnh phúc khó tả lan tỏa khắp thân và tâm tôi. Thế rồi, sáng sớm ngủ dậy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với những trăn trở trong lòng ngồi viết lên những dòng chữ này.