Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly COVID-19

Đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly COVID-19 của Bệnh viện số 2 (tỉnh Quảng Ninh), điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương bất ngờ nghe tin bố qua đời. Vì không thể trở về nhà chịu tang, bệnh viện đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi chị làm việc.

Ngày 13/4, thông tin từ Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng cùng ngày bệnh viện nhận được tin bố của 1 nữ điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện qua đời. Do đang thực hiện nhiệm vụ điều trị tại khu cách ly nên nữ điều dưỡng này không thể về nhà chịu tang và đơn vị lập bàn thờ vọng tại bệnh viện.

Theo đó, vào rạng sáng nay, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị và cách ly người bệnh COVID-19 tại Khu B6, Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh, chị Hoàng Thị Thu Hương nhận được tin bố mình đã qua đời.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và nhiệm vụ công việc tại khu cách ly của bệnh viện nên chị Hương đã nén đau thương chịu tang bố từ nơi xa. Đây là sự hi sinh và thiệt thòi của những "Chiến sỹ tuyến đầu" trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Quảng Ninh nói chung và Bệnh viện số 2 Hạ Long nói riêng khi đang phải thực hiện nhiệm vụ.


Nữ điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương lập bàn thờ tại khu cách ly COVID-19. (Ảnh: BVCC).

Để sẻ chia với nỗi đau của đồng nghiệp, Bệnh viện đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi chị đang làm nhiệm vụ để bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ mất mát cùng chị và gia đình. Lãnh đạo bệnh viện quyết định tổ chức lập bàn thờ vọng để cán bộ, y bác sĩ, đồng nghiệp đến thắp hương, chia buồn vì hiện tại những người đang công tác tại đơn vị không thể ra ngoài do nhiệm vụ chung.

Được biết, chị Hoàng Thị Thu Hương đang công tác tại Bệnh viên Lao Phổi tỉnh Quảng Ninh. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Bệnh viện số 2 và chị Hương được giao nhiệm vụ là Điều dưỡng trưởng Khu B6 của đơn vị.

Trước đó, ngày 01/2, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập Bệnh viện số 2 hoạt động tại Bệnh viện Lao và Phổi, với nhiệm vụ thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trong số hơn 200 cán bộ, công nhân viên thì có đến trên 100 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng... thuộc Bệnh viện số 2 trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Hiện Bệnh viện số 2 đang điều trị cách ly cho 18 trường hợp, trong đó có 2 BN mắc COVID-19 gồm BN50 và BN149.

Kính tặng những dòng thơ dưới đây tới điều dưỡng Hoàng Thị Thu Hương, xin chia buồn cùng chị:

Cha mất rồi con không về được chịu tang
Cơn đại dịch cắt đôi tình phụ tử
Chống dịch ngày đêm, cơn đau lịch sử
Nén nhang trầm lơ đãng bóng hình cha

Bài học đầu đời từ tuổi bảy, tuổi ba
Núi Thái Sơn suốt đời con ghi tạc
Nhưng hiểm họa thế nhân gian ác
Vẫn lơ lững quanh đây, con canh gác chẳng rời

Con lặng thầm ngồi đếm ánh sao rơi
Tìm kiếm bóng cha giữa đêm thâu lặng lẽ
An nhiên ngàn đời mãi bình yên cha nhé
Nước mắt tiễn đưa trong gió lạnh tiếng chuông trầm

Cha mãi ra đồng giữa mưa giông rát mặt
Lạnh tím môi thâm vẫn tươi cười đôi mắt
Con cá, con còng giành tất cả cho con
Canh tập tành rau đắng, xa lách son
Ba Khía chan cơm, cha con cười ngặt nghẽo
Con xa rồi nhà thêm phần lạnh lẽo
Nắng hạn, mặn về đau đau cánh đồng xa

Con không về cứu lúa cùng cha
Bởi đại dịch hung tàn mang tên Cô Vít
Bênh viện cách li trong sương đêm mờ mịt
Áo nhà binh ướt đẫm bao lần

Dập dịch cứu người đâu quản tấm thân  
Tổ quốc gọi, bước chân con vững tiến
Đồng đội quanh đây thắp nén hương đưa tiễn
Vành khăn tang từ biệt bóng hình cha

Ba lạy nầy theo gió lộng ngàn xa
Về với quê hương thay lời từ tạ
Hết dịch lại về cha ơi đừng giận
Con trẻ lại về bên nấm mộ gọi: Cha! 

Trích thơ của tác giả Trương Thanh Liêm

Bài viết: "Bố mất, nữ điều dưỡng lập bàn thờ chịu tang ở khu cách ly COVID-19"
Thanh Tâm