Chỉ có tình thương để lại đời

Những ngày cả thế giới hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh, các chùa, hội từ thiện, những nhà hảo tâm, Phật tử trong cả nước đã âm thầm thực hiện hạnh từ bi, mang tình thương và sự chia sẻ, những món quà, tiền hỗ trợ tại những nơi còn kém may mắn dù ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa…

Việc làm thiện nguyện này, như những thông điệp của tình thương không giới hạn trong cộng đồng Phật giáo.

ĐĐ.Thích Giác Thiện, trụ trì chùa Từ Quang hướng dẫn người khiếm thị thực hiện nghi thức tắm Phật

 

“Phép màu” của người khiếm thị

Nhiều người trong số họ đã có mặt từ rất sớm tại chùa Từ Quang, huyện Bình Chánh, TP.HCM để tham gia Lễ tắm Phật thiêng liêng được thầy trụ trì chùa (ĐĐ.Thích Giác Thiện) tổ chức cho đạo tràng gồm 500 bệnh nhân ung bướu và khiếm thị TP.HCM. Trong số này, có cả những người bị bệnh “thập tử nhất sinh” gắn gượng đến chùa để “cầu xin” những “phép màu kỳ diệu” (ít ra là họ mong được như thế) và những người bị mù vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng.

Với họ, “phép màu” thật sự trong cuộc sống là sự cảm thông, những lời động viên, an ủi và được chia sẻ. Và, lần này “phép màu” đã đến với họ, khi họ được chạm tận tay, tận mắt thấy, được hòa mình, dù trong số đó phân nửa không thể nhìn thấy được nữa nhưng họ vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng đến từ buổi Lễ tắm Phật có thật trong đời mình, chứ không phải chỉ là “nghe nói”. Trước chánh điện trang nghiêm với sự hướng dẫn tận tình của thầy trụ trì Thích Giác Thiện, đạo tràng được tham dự tụng niệm và từng người trong đạo tràng được hướng dẫn tham dự Lễ tắm Phật, từng ca nước thơm, tinh khiết tung tẩy xuống kim thân tôn tượng Đức Phật là một niềm vui được mở ra trong lòng họ.

Một chị khiếm thị cả hai mắt tham dự buổi Lễ tắm Phật chia sẻ:Một tiếng niệm Phật, niệm Bồ-tát Quán Thế Âm là trút bỏ bao phiền muộn, tôi tìm được sự bình an, hoan hỷ trong những giây phút này và biết bao lời nguyện cầu của chúng tôi được gởi đi trong những giây phút thiêng liêng này. Chúng tôi thật sự hạnh phúc”.

Chia sẻ cho Phật tử đạo tràng ung bướu và khiếm thị trong những ngày Khánh đản Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni và kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thầy trụ trì chùa Từ Quang đã tặng 500 phần quà, tiền mặt, hỗ trợ phẫu thuật mắt… cho người kém may mắn trị giá 100 triệu đồng.

Cũng chia sẻ với người khiếm thị kém may mắn tại TP.HCM, Phật tử và các mạnh thường quân chùa Giác Sanh (P.14, Q.11) đã tổ chức buổi gặp mặt và tặng quà cho 550 người khiếm thị. Tại đây, người khiếm thị được các thầy hướng dẫn tụng niệm để tìm được những giây phút an lạc, quên đi bệnh tật và khiếm khuyết của bản thân. Họ đã hòa đồng cùng hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống và hơn cả là được sinh hoạt Phật pháp hướng về ngày Đản sinh của Đức Phật.


Chỉ có tình thương để lại đời.....

Là một Phật tử, thể hiện hạnh từ bi của đệ tử Đức Phật, nghệ sĩ Minh Béo và những người bạn tất bật lo cho chương trình “Chỉ có tình thương 2” tại Nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng. Chương trình thu hút khán giả bởi cái duyên hài của nghệ sĩ Minh Béo. Nhiều năm qua, Phật tử TP.HCM và các tỉnh thành đã quen thuộc với gương mặt hài có duyên này ở các sân khấu “cây nhà lá vườn” phục vụ cho các chùa.
 

Nghệ sĩ Minh Béo thăm các cháu mồ côi ở Trung tâm quận Ngũ Hành Sơn


Phật đản năm nay, Minh Béo và những người bạn kết hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Hải Châu, Sư cô TN.Hạnh Nguyên, chùa Hương Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn) thực hiện “Chỉ có tình thương 2”, bán vé gây quỹ từ thiện giúp đỡ cho bệnh nhân, trẻ mồ côi tại quận Ngũ Hành Sơn và TP.Đà Nẵng: Bệnh viện Nhi - Sản 600 giường, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đà Nẵng; Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai, thăm chùa Quan Châu tại thôn Miếu Bông…

Nhìn Minh Béo và những người bạn là ca sĩ, nghệ sĩ bế từng em bé kém may mắn trên tay với sự nâng niu, trìu mến và thương yêu, người dân địa phương càng thương, trân trọng và biết ơn khi sự gặp gỡ này không chỉ là vật chất, tiền bạc đoàn nghệ sĩ mang đến mà ở đó cao hơn cả là tấm lòng, tình thương, sự chia sẻ từ sâu trong mỗi trái tim.Nơi nào tình thương đến là ở đó có sự chia sẻ và cảm thông.

 

Hòa Bình