Chùa Tiên Châu

Chùa tọa lạc ở ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Chùa ở cù lao An Bình, cách trung tâm thị xã Vĩnh Long khoảng 1km theo hướng Tây – Tây bắc. Qua sông Cổ Chiên, chùa cách bến đò khoảng 100m. ĐT : 070.858965. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.
 
 

 
 

 
Sách Vĩnh Long – Di tích và danh thắng (Bảo tàng Vĩnh Long, 1998) cho biết chùa hình thành từ những năm 1740 – 1750, lúc đầu chỉ là một am nhỏ với tên gọi là chùa Di Đà. Chùa Di Đà ở huyện Vĩnh Bình do Hòa thượng Hoàng Đức Hội dựng ở bãi Bích Trân. Gọi là chùa Tiên Châu bởi xưa kia hai làng Bình Lương và An Thành cư dân thưa thớt, cảnh vật u nhàn. Một đêm trăng sáng, có người nông dân ra sông ngắm trời, chợt thấy một cảnh huyền ảo diễn ra . Ngoài bãi là một đoàn thiếu nữ kiều diễm thướt tha đang tắm dưới ánh trăng vàng lấp loáng. Người nông dân rón rén đến gần thì các tiên nữ biến mất, chỉ để lại những dấu chân nhỏ in trên cát. Do tích này mà nơi đây gọi là Tiên Châu (Bãi Tiên) và chùa xây dựng ở đây có tên là chùa Tiên Châu.
 

 
Kiến trúc mặt tiền và cổng chùa hiện nay được xây dựng từ năm 1961 – 1963. Chùa có 3 gian nối liền nhau gồm chánh điện, nhà Tổ và hậu liêu. Chùa có 96 cột tròn bằng danh mộc. Hầu hết các hiện vật trong chùa có niên đại thế kỷ XIX, mang giá trị nghệ thuật cao, các bao lam chạm khắc tinh xảo.
 
Diện tích chùa khoảng 7.500m2. Chùa có hai cổng ra vào, hàng rào gạch. Sân trước có hai cây bồ đề lớn, giữa sân có đài Bồ tát Quan Thế Âm.
 
Chùa đã qua bốn lần đại trùng tu. Lần trùng tu năm 1968, thầy Thích Giác Hoàng đã cho xây thêm tiền chánh điện. Năm 1992, thầy Thích Thành Chiếu đã cho xây dựng nhà trù và sửa chữa những hư hỏng trong chùa.
 
Điện Phật bài trí trang nghiêm. Tượng đức Phật A Di Đà và tượng đức Phật Thích Ca được tôn trí ở bàn thờ chính. Hai bên và mặt sau đặt thờ nhiều tượng như: Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Địa Tạng, Chuẩn Đề, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, Minh Vương, Hộ Pháp, Tiêu Diện. Ngoại điện với kiến trúc thượng lầu hạ hiên thờ đức Phật Thích Ca và hai vị Hộ Pháp. Nhà Tổ thờ Tổ sư Đạt Ma cùng các linh vị và di ảnh quý vị trụ trì đã viên tịch.
 
Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa quốc gia.