Những đoạn hội thoại kinh điển của Đức Đạt Lai Latma

Đời người có 1 con đường: Hãy đi tốt con đường của chính mình.


1. Những thứ mất đi, có nhất thiết phải đi giành lại?

Thứ mất đi, thực tế vốn chưa từng thuộc về bạn, vì thế cũng không nên tiếc nuối, lại càng không cần phải đi tìm lại.

2. Cuộc sống quá mệt mỏi, làm thế nào để nhẹ nhàng hơn?

Cuộc sống quá mệt, một nửa vốn thuộc về sinh tồn, một nửa còn lại thuộc về lòng ham muốn và so bì hơn thua.

3. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, chúng ta nên nắm chắc cái nào?

Đừng để ngày hôm qua chiếm giữ quá nhiều ngày hôm nay của bạn.

4. Nên đối xử với bản thân thế nào? nên đối với mọi người ra sao?

Nên đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời mỗi con người không dài, đối với những ngừoi xung quanh tốt một chút, vì kiếp sau không nhất định sẽ gặp lại.

5. Làm thế nào để xác định mục tiêu chính xác của bản thân?

Nếu bạn biết mình đi đâu, cả thế giới sẽ vì bạn mà nhường đường.

6. Làm thế nào để cân bằng giữa vui vẻ và đau khổ?

Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng lại có hai vách ngăn. Một cái chứa niềm vui và một cái chứa sự đau khổ. Đừng có cười quá lớn, nếu không sẽ làm kẻ đau khổ bên cạnh thức giấc.

7. Chúng ta làm thế nào được gọi là " đi trên đôi chân của mình"

Chỉ cần chân bạn vẫn còn trên mặt đất, thì đừng coi nhẹ bản thân mình, chỉ cần bạn vẫn còn sống trên đời, thì cũng đừng tự cho mình quá lớn.

8. Có người nói tình yêu sẽ theo thời gian mà phai nhạt? Ngài nghĩ thế nào?

Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, và thời gian cũng khiến con người ta quên đi tình yêu.

9. Hai người yêu nhau, không đến được với nhau, thì làm thế nào?

Không đến được với nhau, thì đừng đến với nhau, thực ra cuộc đời con ngừoi ta không dài đến thế.

Bạn cho rằng vui vẻ, thì đi tìm nó
Bạn cho rằng xứng đáng, thì hãy nâng niu nó
Bạn cho rằng hạnh phúc, thì hãy trân trọng nó
Hãy làm theo trái tim, để cuộc đời không tiếc nuối.
Đời người có 1 con đường: Hãy đi tốt con đường của chính mình.
Đời người có hai điều là thật: sức khỏe tốt, tâm trạng tốt.
 
Bài viết: "Những đoạn hội thoại kinh điển của Đức Đạt Lai Latma
Nguồn: Thư Viện Hoa Sen