Chùa Võng Thị
Từ ngàn xưa, trong đời sống làng xóm không thể thiếu được hình ảnh ngôi chùa làng thân quen đồng hành trong đời sống người Việt. Cho nên ông cha ta đã có câu “Đất Vua, Chùa dân, phong cảnh Phật”.
Thật vậy, mỗi làng quê hoặc một xã đều phải có một ngôi chùa dù lớn hay nhỏ, chùa do dân làng xây dựng lên và chùa lại mang tên làng, chùa đã trở thành điểm tựa tâm linh của dân làng. Nơi đây, dân làng cùng nhau hội họp sinh hoạt vào các ngày lễ hội cũng như cầu cho gia đạo được bình an, cầu siêu cho thân nhân quá vãng. Nói cách khác, ngôi chùa là nơi giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp muôn đời của dân tộc Việt, cho nên có nhà thơ viết rằng:
Chùa Võng Thị (tên chữ là Vĩnh Khánh Tự) tọa lạc tại Quận Tây Hồ, Hà Nội. Trụ trì hiện nay là Ni sư Thích Nữ Đàm Đạo. Là ngôi chùa do dân làng Võng Thị cùng với Phật tử phương chung sức xây dựng vào thời hậu Lê, đến nay đã trải qua hơn 500 năm. Qua thời gian, cộng thêm sự tàn phá của chiến tranh, ngôi chùa Võng Thị nguy nga tráng lệ năm xưa chỉ còn trơ trọi lại một lều tranh vách đất. Năm 2001, Bản Tự chùa cùng nhân dân địa phương đã quyết tâm tái thiết lại ngôi Tam bảo và tôn tạo cảnh quan, chùa đã hoàn thành nguy nga tráng lệ.
Năm 2008, Ni Sư trụ trì tiếp tực khởi công xây mới cổng Tam quan bề thế trang nghiêm.
Bài và ảnh – Đình Quang