Chỉ khi lớn lên ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào vì con

Chỉ khi lớn lên, phải đối mặt với tiền bạc, phải tự lo lấy cuộc sống mà không có người thân bên cạnh chúng ta mới hiểu bố mẹ nuôi mình khổ nhường nào.


1. "Con cứ cố gắng học Đại học cho tốt, bố mẹ dù có phải ăn rau ăn cháo cũng lo được tiền học cho con". Và suốt 4 năm trời mỗi ngày với bố mẹ đều không dễ dàng gì.

2. "Con à, cố gắng đợi 2 ngày nữa mẹ bán xong đàn lợn rồi mẹ gửi tiền lên cho đóng học phí nhé". Người con bần thần, đàn lợn con chưa đủ cân, bố mẹ bán chắc phải bán rẻ người ta mới mua.

3. Lúc bố mẹ gửi tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn thậm chí là 2 nghìn, 5 nghìn. Lúc ấy rớt nước mắt. Tiền mẹ đi bán rau buổi sáng nhét cả vào cho bố gửi lên đây mà.

4. Đi làm rồi mới thấy hóa ra cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng. Để kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí là cả máu. Đồng nghiệp kèn cựa, đố kị tìm cách đạp ta xuống.

Chẳng bù cho những lúc còn trong vòng tay bố mẹ chẳng phải suy nghĩ, phải lo toan gì. Đó là khi đã có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng của cuộc sống.

5. Cứ yên tâm mà đi chơi với lớp không phải tiếc tiền gì đâu. Tuổi trẻ là phải đi, phải trải nghiệm cho biết không sau này không đi được lại hối hận con à.

6. Đi học bố mẹ vay tiền nuôi con, tới khi ra trường bố mẹ lại chạy vạy khắp nơi nhờ vả xin việc. Tiền lương chưa biếu bố mẹ được tháng nào thì đã thông báo con muốn kết hôn.

7. Có một người đàn ông sẵn sàng dành tất cả những gì người đó có được cho bạn nhưng lại chẳng bao giờ nói yêu bạn: Đó là bố.

8. Vì muốn có một bộ quần áo mấy chục nghìn cho con mà mẹ không ngại năn nỉ, kì kèo mặc cả mấy chục phút chỉ để được giảm mấy nghìn.

9. Con chẳng nhớ bố mẹ sinh ngày nào nhưng chưa bao giờ bố mẹ quên sinh nhật con.

10. Bố mẹ ở nhà cần gì phải mặc đẹp nhưng con ra ngoài phải tươm tất cho bằng người.

11. Ở nhà với mẹ cơm có thịt có cá còn chê ỏng eo không muốn ăn. Ra đời cố nhắm mắt mà nhai mì tôm sống.

12. Ra trường chưa kiếm được việc vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ ăn tiêu vì không muốn thua bạn kém bè. Nhưng tới khi thấy tấm lưng bố mẹ ngày một còng đi mới giật mình: Không biết bố mẹ còn lo cho mình được bao lâu nữa.

13. Con gái lấy chồng, người người chúc tụng cười vui nhưng bố mẹ lại nhỏ nước mắt. Chỉ khi nào làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được những giọt nước mắt này.

14. Ngày nhỏ đi ngủ hoặc thức dậy không thấy bố hoặc mẹ đâu vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng lớn lên đi làm rồi mới biết được rằng, đó là những lúc bố mẹ đang vất vả vì các con.

15. Càng lớn chúng ta càng hiểu nhiều những vất vả của bố mẹ. Bây giờ mỗi khi bố mẹ gọi điện hỏi: “Khi nào con về?” đều thấy sống mũi cay cay. Cố gắng thu xếp thời gian để có thể được về bên gia đình của mình. Bởi vì bố mẹ chúng ta đang già đi rồi đó.

Theo: Webtintuc.com