Nữ giám đốc dạy con gái: Đừng mua chiếc túi trị giá 300 đô mà trong đó không có gì cả

”Đã có lúc mẹ cũng se sua khi mua túi, vali hàng hiệu đắt đỏ... rồi mẹ nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì”, nữ giám đốc, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy chia sẻ.


30 tuổi, chị Đoàn Thu Thủy đã đưa ra quyết định bước ngoặt của cuộc đời: Ly hôn chồng, mang theo con gái nhỏ tới Sài Gòn tìm một cuộc sống mới. Rời quê hương với tài sản vỏn vẹn 10 triệu đồng và một chiếc xà lan, Đoàn Thu Thủy ý thức được bản thân mình phải cố gắng rất nhiều để đổi đời.

Cho con đi học ở trường Nam Sài Gòn - một trong những ngôi trường dành cho con nhà có điều kiện, người phụ nữ 30 tuổi lấy mong ước cho con một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ để cố gắng. 47 tuổi, chị là giám đốc công ty chuyên thi công nạo vét luồng lạch và san lấp mặt bằng, chủ nhà hàng Cô Ba xứ Quảng...

Đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng của một nữ giám đốc công ty xây dựng hạ tầng là một người mẹ với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống.


Từng gây bão mạng xã hội với lời dạy con cách chọn chồng, mới đây, nữ doanh nhân lại khiến cộng đồng mạng chú ý với bài học dạy con: Đừng mua chiếc túi trị giá 300 đô mà trong đó không có gì cả.

Trong chuyến đi Thái Lan cùng con gái, nữ giám đốc nhìn thấy một chiếc ba lô của thương hiệu Burberry rất đẹp tại sân bay và ngỏ ý muốn mua tặng con. Tuy nhiên, sau khi biết giá chiếc ba lô tới 50 triệu đồng, con gái chị đã từ chối bởi "con chưa cần xài hàng hiệu". Lời khước từ món quà đó lại khiến chị vui trong lòng bởi thấy con đã biết tiết kiệm, ý thức được giá trị của bản thân không phải nằm ở vẻ bề ngoài, những món đồ thời trang đắt tiền.

Nữ giám đốc trích dẫn lời của tỷ phú Warren Buffett để nhẹ nhàng dạy con gái: "Đừng mua chiếc túi trị giá 300 USD mà không có gì trong đó cả. Mua một chiếc túi trị giá 10 USD thôi và bên trong có 290 USD. Đừng để mình phá sản vì cố làm ra vẻ giàu có".

Chị nhận định, hiện nay, "nhiều cô gái trẻ bây giờ tiêu tiền nhiều hơn số mình kiếm được, mua cái túi đắt tiền để chứng tỏ bản thân nhưng trong chiếc túi đó đựng những tờ giấy lộn chứ không phải những tờ tiền. Nhiều cô nhắm mắt nhận những món quà giá trị, áo quần hay trang sức để khoác lên người tự hào với chúng bạn rằng mình sành điệu mà không biết món quà nào cũng có cái giá của nó".

Nữ giám đốc thừa nhận, bản thân chị cũng từng "nhầm lẫn" khi mua những chiếc túi, vali hàng hiệu đắt đỏ để chứng minh bản thân không thua kém những người khác. Nhưng rồi, chị nhân ra, hàng hiệu đắt tiền, quần áo xúng xính sang chảnh cũng chẳng nói lên được giá trị của con người.


Nhiều người mơ ước đi xe sang, mặc quần áo đắt tiền, dùng túi hàng hiệu, sang trọng, nhưng ít ai biết rằng, khi có được mọi thứ trong tay rồi, thứ người là muốn có lại là sự ung dung, tự tại, thoải mái trong những chiếc quần lưng chun, đôi dép lê mộc mạc… "Suy cho cùng cuộc sống này càng đơn giản càng tốt. Sống thật là cách sống nhẹ nhàng nhất con ạ", nữ giám đốc cũng tâm sự.

Bài viết của nữ giám đốc Đoàn Thu Thủy đã nhận được hơn 8 nghìn lượt like sau hơn một ngày được đăng tải. Nhiều người đồng tình và bày tỏ sự ủng hộ với cách dạy con của chị Đoàn Thu Thủy.

Người dùng Thiên Thạch bình luận: "Câu chuyện của cô là bài học quý giá cho tuổi trẻ chúng con".

Người dùng Nguyễn Hồng Nhung rất chia sẻ với quan điểm nữ giám đốc: "Cuối cùng chữ an là ở bên trong chứ không phải bên ngoài. Cuối cùng hạnh phúc là tôi hạnh phúc chứ không phải tôi sẽ hạnh phúc. Và cuối cùng, giá trị của một con người là ở cách lựa chọn cho mình một cách sống chứ không phải một món đồ mặc bên ngoài".

Người dùng Minh Minh lại tỏ ra rất tâm đắc: "Thấm từng câu, khi người ta chưa có gì thì ai cũng ao ước 1 chiếc xe xịn, 1 bộ đồ đắt tiền, những chiếc túi hàng hiệu. Nhưng lâu dần lại thấy sự ung dung tự tại mới thật sự cần thiết. Trong cuộc sống, càng đơn giản càng tốt".

Rất nhiều người cũng đồng ý với lời dạy con của nữ giám đốc Đoàn Thu Thủy và cho biết sẽ dùng bài học này để răn dạy con cái sau này.